Mang súng K59 đi vận chuyển tiền

ANTĐ - Hàng chục nghìn USD được bảo vệ bởi khẩu súng K59 với những viên đạn vàng chóe, chết người.

Khoảng 15h30 ngày 3- 2, Thượng úy Lê Văn Tiến - Đội phó Đội CSGT số 4 chỉ huy tổ công tác Y4/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, quận Thanh Xuân phát hiện xe ô tô Huynhdai Getz BKS 30T – 9639 do 2 nam thanh niên điều khiển có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Mang súng K59 đi vận chuyển tiền ảnh 1

Khẩu súng và một số tang vật trong vụ việc

Xe vừa dừng, một trong hai người thanh niên nói đang trên đường đi về quê ăn Tết ông Công, ông Táo và trên xe không có gì. Tuy nhiên, biểu hiện thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc của người thanh niên này không qua mặt được các trinh sát dày dạn kinh nghiệm. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe chứa 1 khẩu súng loại K59, bên trong có 6 viên đạn và hàng chục nghìn USD. Ngay sau đó, 2 người này đã được đưa về chốt xử lý để đấu tranh.

Qua khai nhận ban đầu, danh tính của một trong hai thanh niên là Đào Đức Kiên (thường trú tại Hưng Yên). Người còn lại là Tống Bá Quân (trú tại nhà A4 – Phòng 412, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Quân tường trình được Kiên thuê chở từ Thụy Khuê về Quảng Bình với giá 6 triệu đồng. Để làm rõ, cả hai đã được tổ công tác đưa về Phòng CSHS.

Mang súng K59 đi vận chuyển tiền ảnh 2

Đối tượng Ngô Xuân Dũng tại Phòng CSHS

Vừa mới vào đến cổng Phòng CSHS, Kiên giáp mặt ngay với một trinh sát đã từng bắt y trong một vụ án trước đó. Lúc này Kiên khai “tuồn tuột” về hành vi dùng chứng minh thư giả với cái tên Đào Đức Kiên. Tên thật của y là Ngô Xuân Dũng (SN 1978) thường trú tại Ninh Sơn, Hoa Lư, Ninh Bình, hiện nay ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

Dũng vừa mới mãn hạn từ tháng 8 vừa qua, thụ án cũng vì tội tàng trữ vũ khí. Còn số tiền hắn khai nhận là vừa mới nhận của một người quen để nhờ chuyển hộ.