Premier League:

Mancini bắt đầu mơ

ANTĐ - Cách đây 2 tuần, HLV của Manchester City, Roberto Mancini từng nói về giấc mơ 5 điểm với kình địch cùng thành phố, Manchester United trước trận derby vào tháng 4. Mong muốn của chiến lược gia người Italia đã trở thành sự thật sau khi Quỷ đỏ sa lầy tại White Hart Lane...

Tottenham (áo sáng) đã thắp lại tia hy vọng đua tranh chức vô địch cho Man City

Đêm chủ nhật tuần qua, người hâm mộ trên khắp thế giới được chứng kiến cuộc đua đầy khốc liệt tại nhóm đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Sau trận derby thành London giữa Chelsea và Arsenal, Tottenham đụng độ với Manchester United. Trong khi The Blues chiến thắng với tỷ số 2-1 tại Stamford Bridge, thầy trò Sir Alex Ferguson phải chia điểm tại sân của Tottenham, theo kịch bản mà rất ít người nghĩ tới trước đó. 

Tottenham đang trở lại với vai trò là đội bóng có tác động rất lớn tới cục diện cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League. Đó là thông điệp được thầy trò HLV Andre Villas-Boas đưa ra sau trận hòa 1-1 với MU. Trên thực tế, trận chiến ở White Hart Lane đã mở ra rất thuận lợi với Quỷ đỏ. Mất 25 phút để thầy trò Sir Alex Ferguson phá vỡ thế bế tắc bằng bàn thắng mở tỷ số. Không ai khác, Robin van Persie là người lập công. Nhiệm vụ còn lại của đội khách chỉ là bảo vệ thành quả mà cây săn bàn người Hà Lan mang lại. 3 điểm trọn vẹn nằm trong tay của Quỷ đỏ cho đến hết thời gian thi đấu chính thức. Có điều, 3 phút bù giờ tại White Hart Lane đã làm thay đổi cục diện trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League năm nay. Bàn thắng của Clinton Dempsey vào phút 90+3 giúp Tottenham gỡ hòa    1-1 đã nhen lên tia hy vọng tại nửa còn lại của thành             Manchester. 

Trong khi Quỷ đỏ mất điểm, Man City dễ dàng vượt qua Fulham với tỷ số 2-0 để nối dài chuỗi chiến thắng liên tiếp lên con số 4. Sự ổn định dường như đã trở lại với nửa Xanh thành Manchester sau giai đoạn gặp nhiều khó khăn. Có điều, trước lúc nghĩ đến khoảng cách 5 điểm ở trận derby thành Manchester, thầy trò Mancini phải giải những bài toán hóc búa thời gian tới. Phía trước đội bóng vùng Eastlands là tháng Hai bão táp. Man City sẽ phải đụng độ với Liverpool, sau đó là Chelsea. Đó không phải là chặng đường dễ dàng, nhất là sau khi đội bóng chủ sân Etihad trải qua 2 thất bại và 6 trận hòa kể từ đầu mùa giải. Có điều, ở thời điểm này, không có điều gì ngăn cản Mancini và các học trò mơ mộng!