Manchester chia nửa vì Stones

ANTĐ - M.U sẵn sàng đương đầu với kình địch cùng thành phố Man City trong cuộc chạy đua lấy chữ ký của trung vệ hàng đầu thế giới, John Stones từ Everton. 

Stones được coi là một trong những mục tiêu theo đuổi hàng đầu của HLV sắp dẫn dắt Man City, Pep Guardiola, trong bối cảnh chiến lược gia này chuẩn bị làm cách mạng tại Etihad. Tuy nhiên, cựu HLV của Barcelona sẽ đứng trước cuộc chạy đua không dễ dàng chút nào, khi kình địch một thời của ông, Jose Mourinho - người từng dẫn dắt Real Madrid - dự kiến sẽ tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Old Trafford.

Bộ đôi của Manchester đều muốn có Stones

Mourinho bày tỏ sự khâm phục với tài năng của Stones từ lâu và muốn ký hợp đồng với ngôi sao này hồi vẫn còn dẫn dắt Chelsea. Thậm chí, “Người đặc biệt" từng 2 lần đưa ra lời trả giá, cao nhất là 45 triệu bảng nhưng bất thành trong việc thuyết phục Everton “nhả” ngôi sao này.

Mùa giải khó khăn tại Merseyside năm nay khiến Everton vật lộn nếu muốn giữ chân Stones. Kể cả trường hợp CLB chủ sân Goodison Park cố gắng giữ chân cầu thủ, họ khó có thể ngăn cản được cuộc tấn công từ Mourinho cũng như Guardiola.

Theo nguồn tin thân cận, Guardiola coi Stones là trung tâm trong chiến dịch xây dựng hàng phòng ngự, bởi Vincent Kompany gặp vấn đề về sức khỏe ở giai đoạn gần đây và nghi ngờ về khả năng gắn bó của Eliaquim Mangala cũng như Nicolas Otamendi tại Etihad.

Tương tự như vậy, Mourinho cũng muốn đưa Stones về Old Trafford, nếu chiến lược gia này tiếp quản băng ghế huấn luyện của Louis van Gaal trong mùa hè. Dự kiến, M.U sẽ sẵn sàng chi một khoản ngân sách lớn, phục vụ cho mục tiêu mua sắm của “Người đặc biệt” và con số 50 triệu bảng trả cho Everton không phải là số tiền quá lớn đối với Quỷ đỏ.

Ngoài trường hợp của Stones, M.U dự kiến trả 46 triệu bảng cho Benfica để đổi lại sự phục vụ của tài năng trẻ Renato Sanches, nhằm giúp tái thiết tại “Nhà hát của những giấc mơ”.