Man Utd xem xét việc sa thải HLV David Moyes

ANTĐ - Ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ đang nhắm đến những ứng cử viên tiềm năng sau khi tiến hành cuộc họp vì thành tích tệ hại của CLB trong thời gian gần đây.

Manchester United đã để ngỏ khả năng thay thế HLV David Moyes ngay trong mùa hè năm nay. Những kết quả tệ hại, lục đục trong nội bộ cùng sự phản đối của các CĐV đã khiến họ đi ngược lại với tuyên bố trước đó rằng nhà cầm quân này sẽ vẫn được tin tưởng và trao thêm cơ hội thể hiện mình ở mùa giải thứ hai.

Thất bại muối mặt 0-3 trước Manchester City vào rạng sáng thứ Tư vừa qua như là “giọt nước làm tràn ly”. Theo thống kê vừa được công bố, đây được xem là mùa giải tệ nhất của Man Utd trong kỷ nguyên Premier League.

Hai thương vụ "bom tấn" của Man Utd đều không đem lại hiệu quả

Sau khi tiêu tốn hơn 60 triệu bảng để đem về Marouane Fellaini và Juan Mata, ký hợp đồng mới có giá trị kỷ lục với Wayne Rooney… phong độ của Man Utd vẫn rất thất thường và đang có chiều hướng đi xuống. Gia đình Glazer – chủ sở hữu của CLB, cảm thấy nhà cầm quân người Scotland sẽ tiếp tục gây thiệt hại đến tài sản của họ, nếu còn tiếp tục ở lại Old Trafford. Chính vì thế, những nhân vật chóp bu của Quỷ Đỏ đã quyết định xem xét các ứng cử viên tiềm năng cho “chiếc ghế nóng”, trước khi tiếp tục cuộc họp để bàn về tương lai của HLV Moyes.

Theo thông tin mới được tiết lộ thì HLV David Moyes không phải là cái tên mà đa số các cổ đông của CLB tin tưởng, dù cho ông được chính Sir Alex Ferguson lựa chọn để thay thế mình.

Có lẽ ngày HLV Moyes phải chia tay Man Utd đã cận kề


Màn trình diễn thiếu thuyết phục và những kết quả tồi tệ của Man Utd kể từ giai đoạn Giáng Sinh năm ngoái đến nay đã khiến nhiều người hâm mộ của họ hết kiên nhẫn. Thậm chí, một số cầu thủ trụ cột trong đội hình của Quỷ Đỏ còn lên tiếng chỉ trích lối chơi của đội bóng và thừa nhận mùa giải năm nay đã đi quá sức tưởng tượng của họ.

Sau thất bại 0-3 trước Man City ngay trên sân nhà, nhiều CĐV đã tiến đến gần băng ghế chỉ đạo để mắng nhiếc HLV David Moyes. Thậm chí, một số người còn đòi gỡ tấm banner “Người được chọn” cùng ảnh của ông ở trên khán đài vì quá bức xúc.