Man United "thua sốc" Tottenham ở Old Trafford

ANTĐ - Tại vòng 6 Premier League, Manchester United đã phải đón nhận trận thua đầy bất ngờ trước Tottenham 2-3 ngay tại sân nhà Old Trafford.

Các cầu thủ Tottenham có sự khởi đầu vô cùng thuận lợi trên sân của Manchester United. Ngoài bàn thắng mở tỷ số của Vertonghen ở phút thứ 2, trước khi hiệp 1 khép lại Gareth Bale còn nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Tuy nhiên, hiệp 2 của trận đấu đã trải qua những phút rượt đuổi đầy kịch tính và điên rồ khi có đến 3 bàn thắng được ghi. Ngay sau khi Wayne Rooney được tung vào sân, Manchester United thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều.

Từ phút 51 đến 54 của trận đấu Quỷ đỏ đã ghi được 2 bàn thắng với các pha lập công của Luis Nani và Shinji Kagawa. Nhưng xen giữa hai pha lập công của đội chủ nhà, các cầu thủ Tottenham cũng tìm được bàn thắng thứ 3 ở trận đấu này do công của Clint Dempsey.

Trận thua sốc này đã khiến Manchester United đã không thể có được chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Premier League và đánh chấp nhận nhường vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cho Everton.

Còn với Tottenham, đây có thể xem là một chiến thắng lịch sử đối với họ. Đã 23 năm kể từ sau chiến thắng 1-0 vào ngày 16/12/1989, Tottenham mới có thể 1 lần đánh bại Quỷ đỏ tại thánh địa Old Trafford và cũng đã 11 năm trôi qua họ mới có thể vượt qua đối thủ của mình.

Chiến thắng này cũng đã giúp Tottenham vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League với 11 điểm sau 6 vòng đấu.

Thất bại ngay trên sân nhà, Sir Alex Ferguson không khỏi cáu giận khi cho rằng đáng lẽ ra trận đấu phải được bù giờ nhiều hơn là 4 phút. "Họ chỉ cho trận đấu 4 phút bù giờ. Đây là một hành động phá hủy trận đấu, nó khiến Manchester United mất đi nhiều cơ hội ghi bàn."

"Có tới 6 tình huống thay người trong cả trận. Rồi đội ngũ y tế cũng đã phải vào sân. Vì thế 4 phút bù giờ là điều rất lố bịch. Tôi nghĩ cần phải có một cách thức khác để tính toán thời gian bù giờ cho trận đấu. Chứ không phải phụ thuộc vào các trọng tài như hiện nay.”

Trong khi đó, Villas Boas hết lời tán dương chiến thắng lịch sử của các học trò. Ông gọi đây là một chiến thắng “phi thường”. Villas Boas cho biết: “Chúng tôi là một đội bóng phi thường ngày hôm nay. Các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần và ý chí trên cả tuyệt vời. Tottenham hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng.

Lịch thi đấu và kết quả vòng 6 Premier League

Ngày 29-9

Arsenal 1 - 2 Chelsea

Everton 3 - 1 Southampton

Fulham 1 - 2 Man City

Norwich 2 - 5 Liverpool

Reading 2 - 2 Newcastle

Stoke 2 - 0 Swansea

Sunderland 1 - 0 Wigan

Man United 2 - 3 Tottenham