Man United liệu có cần thêm ngôi sao?

ANTĐ - Nếu M.U cần một ngôi sao, thì đó phải là ngôi sao trên băng ghế huấn luyện, hay nói cách khác, David Moyes cần tự biến mình thành ngôi sao lớn nhất tại Old Trafford, như cái cách mà Sir Alex đã từng làm.

Tờ Manchester Evening News vừa làm một cuộc khảo sát rất thú vị khi tham khảo ý kiến độc giả xem những ai trong đội hình hiện tại của M.U đạt đẳng cấp thế giới. Tổng hợp ý kiến từ hơn 2.000 người được hỏi, kết quả đoàn quân của David Moyes có 5 ngôi sao hàng đầu trải đều ở cả 3 tuyến bao gồm: David de Gea, Nemanja Vidic, Juan Mata, Robin van Persie và Wayne Rooney.

Tất nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của những người hâm mộ và yếu tố chuyên môn không được đặt nặng. Nhưng nó cũng giúp ta có cái nhìn tham khảo về lực lượng nhân sự hiện tại của M.U. 5 trên tổng số 27 thành viên trong đội 1 đạt đẳng cấp thế giới, không hề ít so với một đội bóng hiện đang đứng thứ bảy trên BXH Premier League?

Nhưng liệu nó cỏ đủ cho một đội bóng có tham vọng vô địch Premier League? Câu trả lời là có.

Không nhìn đâu xa, hãy xem đội hình của nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm ngoái. Lúc đấy theo danh sách trên, M.U chỉ có 4 “ông sao” thực thụ (Mata vẫn chưa gia nhập) nhưng vẫn đủ sức để lên ngôi tại Premier League với 11 điểm nhiều hơn Man City.

MU cần một ngôi sao thực sự trên băng ghế huấn luyện hơn là trên sân

Thêm vào đó cũng trong mùa giải năm trước, M.U đối đầu với đối thủ rất mạnh là Real Madrid ở tứ kết Champions League. Dù thua chung cuộc nhưng Quỷ đỏ tỏ ra không hề yếu thế trước gã khồng lồ của bóng đá Tây Ban Nha trong cả 2 lượt trận. Nhưng với một đội hình gần như tương tự (có thêm sự bổ sung của Fellaini), M.U nếu phải gặp Real trong mùa giải năm nay thì gần như cầm chắc thất bại. Thế mới thấy yếu tố khách quan chỉ là vấn đề phụ, cái quan trọng vẫn là bản thân Quỷ đỏ thể hiện ra sao. 

Không nói đâu xa, trận thắng Chích chòe với tỉ số cách biệt 4-0 cuối tuần vừa qua là một mình chứng rõ nhất. Cựu thủ quân Gary Neville cũng đã từng nói: “Một điều đáng lo lắng là mọi người nghĩ nên giải quyết các vấn đề bằng cách bỏ ra 150 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Nó giống như việc bạn không biết có vấn đề gì với món súp nhưng đã vội bỏ thêm các gia vị khác nhằm làm nó ngon hơn”.

Đã có những con số được đưa ra: 100 triệu, 200 triệu bảng…; đã có những cái tên được nhắm tới: Toni Kroos, Marco Reus, Ilkay Gundogan… để M.U nâng cấp đội hình. Không phủ nhận đoàn quân của David Moyes đang có những vấn đề nhất định về nhân sự nhưng mua sắm chưa bao giờ là điểm mạnh của Quỷ đỏ. Rõ ràng trong mùa giải năm nay, BLĐ M.U đã không tiếc tiền mang về những ngôi sao như Marouane Fellaini (27 triệu bảng) hay Juan Mata (37,1 triệu bảng) nhưng tất cả vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đội bóng lớn bao giờ cũng cần ngôi sao, đó là điều chắc chắn. Nhưng M.U còn có những giá trị cơ bản tạo nên thương hiệu khác biệt. Đó là truyền thống hào hùng, lối chơi tấn công mạnh mẽ và niềm tin trước sau như một từ các cầu thủ cho đến những người hâm mộ. Tất cả những điều đó chỉ có thể được duy trì khi David Moyes hiểu rõ đội bóng mà ông đang nắm giữ. Thời gian cho chiến lược gia người Scotland vẫn còn và nếu M.U cần một ngôi sao, thì đó phải là ngôi sao trên băng ghế huấn luyện, hay nói cách khác, David Moyes cần tự biến mình thành ngôi sao lớn nhất tại Old Trafford, như cái cách mà Sir Alex đã từng làm.