Premier League:

Man City tự “bắn” vào chân

ANTĐ - Manchester City vẫn đoạt ngôi vô địch mùa Đông sau khi cán đích đầu tiên ở giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên, thất bại 0-1 trên sân của Sunderland vào rạng sáng qua khiến đoàn quân của HLV Roberto Mancini bỏ lỡ cơ hội quý giá để thiết lập lại khoảng cách với nhóm bám đuổi trong cuộc đua vô địch.

Man City không thể trách ai ngoài chính họ

Rất nhiều CĐV của Manchester City đã tỏ ra lạc quan về cơ hội chiến thắng của đội nhà, nhất là sau khi đoàn quân của Sir Alex   Ferguson và cả Chelsea gục ngã tại vòng đấu cuối cùng của năm 2011, cũng là vòng đấu khép lại chặng lượt đi. Dù vậy, sự khốc liệt của cuộc đua tới chức vô địch và của Premier League cho thấy Man Xanh không phải là ngoại lệ, bất chấp họ là đội được đánh giá cao về sức mạnh chiều sâu.

Chỉ trong vòng 20 ngày, Manchester City để thua tới 2 lần, cũng là 2 trận thua của họ ở chặng lượt đi và để hoà 1 trận trên sân của West Brom (0-0) vào dịp Boxing Day. Diễn biến tại Sunderland lặp lại tương tự trận đấu ở The Hawthorns, khi đoàn quân của Mancini lâm vào thế bế tắc trong khâu tìm kiếm bàn thắng, còn Sunderland làm tốt hơn so với những gì West Brom từng có. Bàn thắng vào phút cuối cùng của trận đấu từ cầu thủ vào thay người, Ji Dong-Won đưa Man Xanh trở lại với bầu không khí vô cùng khắc nghiệt. Chờ đợi phía trước Man Xanh sẽ là Liverpool, sau cuộc chạm trán với Liverpool tại Premier League, các cầu thủ Manchester City phải gặp  Manchester United tại vòng 3 FA Cup.

Điều đáng nói, không chỉ tỏ ra sa sút về phong độ, Manchester City còn đối mặt với yếu tố khách quan trong bối cảnh CAN 2012 chuẩn bị khởi tranh. Trong quãng thời gian giải vô địch các quốc gia châu Phi thi đấu, Man Xanh sẽ không có sự phục vụ của các trụ cột hàng đầu như anh em nhà Toure, những người đóng vai trò quyết định vào thành công của Manchester City kể từ đầu mùa giải. Những khó khăn mà Man Xanh sắp đối mặt là cơ hội tốt để Manchester United trở lại sau cú “sốc” tại Old    Trafford vừa qua. Trong bối cảnh hiện nay, vẫn còn quá sớm để nói về khả năng chiến thắng của bất cứ cái tên nào và bức tranh của Premier League chỉ có thể rõ ràng hơn vào giữa tháng 2.