Vòng 22 Ngoại hạng Anh:

Man City phá dớp tại Emirates

ANTĐ - Đánh bại Arsenal với tỷ số 2-0 tại Emirates, sau 37 năm Man City đã phá dớp không thể thắng trên sân của "pháo thủ thành London". 

Pha phạm lỗi dẫn đến chiếc thẻ đò từ rất sớm của Koscielny

Bước vào trận đấu này, Man City thiếu vắng hàng loạt trụ cột, khi Samir Nasri (treo giò), cùng việc Sergio Aguero, Maicon, Micah Richards và Jack Rodwell vì chấn thương. Ngoài ra, Kolo Toure và Yaya Toure bận tham dự CAN 2013.

Về phía Arsenal, Theo Walcott đá cao nhất trên hàng công. Ở hàng tiền vệ là Jack Wilshere, Alex Oxlade-Chamberlain, Santi Cazorla, Lukas Podolski. Ở trận này, Diaby cũng đã trở lại sau thời gian dài dưỡng thương. Với quyết tâm phá dớp 37 năm không biết mùi chiến thắng trên sân của Arsenal, Man City đã chủ động chơi dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mike Dane.

Mặc dù phải đến làm khách nhưng các cầu thủ Man City nhập cuộc khá tự tin và chiếc thẻ đỏ ở phút thứ 9 mà trọng tài Mike Dean dành cho Koscielny sau pha phạm lỗi với Dzeko đã đem lại cho Man xanh sự áp đảo không chỉ về quân số. Sau thẻ phạt dường như có phần hơi nặng, Man City còn được hưởng thêm một quả 11m nhưng tiếc là Dzeko đã chưa thể đem về bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu. 

Tuy nhiên, các cổ động viên của đội bóng thành Manchester không phải chờ đợi lâu, phút 21, từ đường chuyền của Silva, Tevez đưa bóng xuống cho Milner dứt điểm quyết đoán và hiểm hóc tung lưới Arsenal trong tư thế thoải mái. 1-0 cho Man City.

Đến phút 33, Milner có đường căng ngang bên cánh phải để Tevez băng vào dứt điểm nhưng không chính xác. Tuy nhiên, pha cản phá của Szczesny khiến bóng đi đúng vị trí của Dzeko và cầu thủ người Bosnia dễ dàng đệm lòng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. 

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, tuy tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút của cả hai đội đều không thể tận dụng thành công. Trận đấu kết thúc với thắng lợi nghiêng về Man City, lần đầu tiên sau 37 năm Pháo thủ mới thua trước Man City trên sân nhà.

Chiến thắng này cũng đã giúp Man City có được 48 điểm, qua đó duy trì khoảng cách 7 điểm ít hơn so với Manchester United - đội bóng đã có chiến thắng 2-1 trước Liverpool trong trận "đại chiến màu đỏ." Còn với Arsenal, thất bại này khiến họ vẫn chỉ có 34 điểm và dậm chân tại vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.