Man City: Khôn nhà, dại chợ

ANTĐ - Joe Hart đã có màn trình diễn ngoạn mục trước Dortmund, nhưng anh càng được khen ngợi bao nhiêu, thì Man City càng bộc lộ sự yếu kém của họ bấy nhiêu, trong nỗ lực ra biển lớn.

Dàn “sao” đắt tiền của Man City trầy trật trước một Dortmund biết mình, biết người

Man City trở lại Champions League mùa giải năm nay với vị thế là nhà ĐKVĐ Premier League. Đó là sự khác biệt rất lớn sau 3 mùa giải vươn lên mạnh mẽ khi được các ông chủ từ Abu Dhabi đầu tư hàng trăm triệu bảng nhằm cải thiện lực lượng. Tuy nhiên, khát vọng chinh phục châu Âu của Man Xanh dường như chẳng tiến thêm được bao nhiêu, nếu không nói là “giật lùi”. Man Xanh đã chơi rất quật khởi ở lượt trận mở màn trên sân của Real Madrid trước lúc chịu thất bại 2-3. Đây là trận thua đáng tiếc nếu nhìn vào thế trận và số cơ hội mà thầy trò Mancini tạo ra. 

Màn trình diễn quá tệ của thầy trò Mancini phần nào giải thích cho trận đấu rất ấn tượng của Dortmund. Lối chơi phòng ngự, phản công sắc bén của Dortmund làm phá sản mọi ý đồ chiến thuật của đội chủ nhà. Bộ đôi tiền đạo Edin Dzeko và Sergiuo Aguero mất hút giữa hàng hậu vệ đối phương, trong khi Yaya Toure và David Silva lạc lõng ở khu trung tuyến. Các cầu thủ chủ nhà thường xuyên phải chạy đuổi theo trái bóng và những chiếc áo vàng bên phía Dortmund. Trong một thế trận như vậy, việc chỉ để thủng lưới 1 lần bắt nguồn từ sai lầm của cầu thủ vào thay người Jack Rodwell là quá may mắn với đội bóng của Premier League. Phải nói rằng, đó là trận đấu Joe Hart bắt quá tốt, nếu không Man City phải nhận 3 đến 4 bàn thua chỉ trong hiệp 1. Và phải chờ cho đến những phút cuối cùng, đội bóng vô địch Premier League mới kiếm được trận hoà may mắn, nhờ bàn thắng từ chấm phạt 11m của Mario Balotelli. 

Diễn biến hiện nay gợi lại kịch bản tương tự như mùa trước, nơi Man City vẫn chơi rất tốt tại giải quốc nội, song chỉ giống như chàng trai học việc tại Champions League. Nếu nhìn vào thực tế hiện nay tại Bảng D, Man City khả dĩ chỉ có thể đánh bại Ajax, tất nhiên là ở Etihad chứ chuyến du đấu tới Hà Lan sẽ không dễ dàng. Với vỏn vẹn 1 điểm trong tay, Man Xanh rất dễ đi vào vết xe đổ phải dừng chân ở vòng đấu bảng giống như mùa trước, bởi 2 trận đấu còn lại của họ là tiếp đón Real Madrid và dẫn quân tới làm khách trên sân của Dortmund. Đấu trường châu Âu dường như vẫn quá tầm so với “sức vóc” của thầy trò Mancini.