Man City hối hả “tậu” quân trước giờ đóng cửa thị trường chuyển nhượng

ANTĐ - Man City đang gấp rút hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chiêu mộ cặp sao Fernando và Eliaquim Mangala, với tổng chi phí 35 triệu bảng, khi chỉ còn 1 ngày nữa là thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng cửa.

Nếu như Eliaquim Mangala đã được Man City đưa vào tầm ngắm từ lâu, như một bổ sung chất lượng cho hàng thủ thì người đồng đội của anh ở Porto là Fernando, bất ngờ gây sự chú ý của các tuyển trạch viên đội bóng nhà giàu nước Anh khi đến xem “giò, cẳng” tài năng trẻ sinh năm 1991 của Pháp.

Có vẻ như không muốn các đối thủ cạnh tranh ở Premier League là M.U và Chelsea hay đội bóng nhà giàu PSG “cuỗm” mất Mangala, HLV Pellegrini đã yêu cầu Ban lãnh đạo đội bóng chủ sân Etihad chiêu mộ trung vệ 22 tuổi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, trong khi Fernando lại là trường hợp “phát sinh”.

Mangala đang ở rất gần Man City

Chiều ý HLV Manuel Pellegrini, Ban lãnh đạo Man City không ngần ngại chồng lên bàn đàm phán 35 triệu bảng để thuyết phục Porto “nhả” bộ đôi cầu thủ nói trên, nhằm gia cố hàng phòng ngự. Ngay cả Mangala cũng đã yêu cầu đội bóng Bồ Đào Nha đưa ra mức giá hợp lý nhất để anh có thể được chuyển sang Anh thi đấu, bởi số tiền giải phóng hợp đồng của cầu thủ U21 Pháp với Porto lên tới 37,8 triệu bảng.

Sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Pepe của Real Madrid, HLV Pellegrini vẫn liên tục tìm kiếm một trung vệ có lối chơi dũng mãnh, để thay thế Joleon Lescott đang ngấp nghé ra đi, còn tân binh Martin Demichelis đã 33 tuổi.

Nếu có được chữ ký của Mangala trong 48 giờ tới, cũng như tiền vệ phòng ngự có khả năng chơi ở vị trí trung vệ là Fernando, nhà cầm quân người Chile sẽ có nhiều lựa chọn hơn ở hàng thủ trong phần còn lại của mùa giải.