Man City hạ Real Madrid sau màn rượt đuổi siêu kịch tính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng nay 27-4, Man City đã đánh bại Real Madrid 4-3 ở trận bán kết lượt đi Champions League vô cùng hấp dẫn và kịch tính trên sân Etihad.

Man City từng thắng Real Madrid ở cả lượt đi và về vòng 1/8 Champions League mùa 2019/20. Thế nên, ở lần tái ngộ này, thầy trò HLV Pep Guardiola rất tự tin tiếp Kền kền trắng trên sân nhà.

Sự tự tin ấy được thể hiện với bàn mở tỉ số ở ngay phút thứ 2, khi mà nhiều khán giả còn chưa ngồi ấm chỗ.

De Bruyne sớm mở tỉ số cho Man City

De Bruyne sớm mở tỉ số cho Man City

Từ pha đi bóng lắt léo của Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne nhận quả tạt và đánh đầu cận thành đưa Man xanh vươn lên dẫn trước. Khi Real còn chưa kịp hoàn hồn, đúng 9 phút sau đó, Man City tiếp tục ghi bàn thứ 2 do công của Gabriel Jesus.

Hai bàn thua quá nhanh khiến Real Madrid choáng váng. Dù vậy, đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Champions League đã không tan vỡ mà dần tìm lại sự cân bằng. Sau một số tình huống phòng ngự thành công, Real tìm được bàn gỡ trước khi hiệp 1 khép lại.

Jesus sau bàn nhân đôi cách biệt

Jesus sau bàn nhân đôi cách biệt

Phút 33, từ cú tạt của Ferland Mendy, Karim Benzema đá nửa nảy trong vòng cấm đưa bóng chạm mép cột dọc vào lưới, gỡ 1-2 cho đội khách.

Bước vào hiệp 2, Man City pressing tầm cao gây sức ép cực lớn lên hàng thủ Real. Mendy từ người hùng với đường kiến tạo cho Benzema trong hiệp 1, hóa tội đồ khi mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ 3 của Kền kền trắng.

Phút 53, hậu vệ người Pháp bất cẩn chuyền lỗi dẫn đến pha phản công của đội chủ nhà. Từ tình huống này, Fernandinho tạt bóng như đặt cho Foden đánh đầu cận thành nâng cách biệt lên thành 3-1.

Foden tái đem về lợi thế cho Man xanh

Foden tái đem về lợi thế cho Man xanh

Sự kịch tính và hấp dẫn của trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao trào, khi chính Fernandinho lại mắc lỗi để Vinicius Junior dễ dàng vượt qua rồi đi bóng táo bạo trước khi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Ederson, gỡ 2-3 cho Real Madrid.

Trận đấu càng lúc càng diễn ra hấp dẫn. Các khán giả theo dõi có cảm giác bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào.

Đến phút 74, sau pha phạm lỗi của Toni Kroos với Zinchenko sát vòng cấm, trọng tài không cắt còi mà cho Man City hưởng lợi thế. Từ đó, Bernardo Silva nhanh chân dứt điểm vào góc cao giúp Man xanh dẫn 4-2.

Benzema níu kéo hy vọng ngược dòng cho Real

Benzema níu kéo hy vọng ngược dòng cho Real

Những tưởng The Citizens bảo toàn được khoảng cách 2 bàn, thì đến phút 82, Aymeric Laporte lại để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp Real được hưởng 11m. Trên chấm đá phạt, Benzema lạnh lùng thực hiện cú sút theo kiểu Panenka, rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4.

Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu siêu kịch tính và mãn nhãn này. Với cách biệt 1 bàn, Man City có chút lợi thế trước khi bước vào trận bán kết lượt về Champions League 2021/22 diễn ra sau đây 1 tuần, trên sân Bernabeu.