Man City giương cờ trắng

ANTĐ - Thất bại trong mục tiêu đánh bại Sunderland giống như gáo nước lạnh dội lên tia hy vọng chạy đua tới chức vô địch của Manchester City. Trận hoà 3-3 ngay trên sân Etihad khiến họ ít hơn 2 điểm so với kình địch cùng thành phố Manchester United và chơi nhiều hơn đối phương 1 trận ở thời điểm nước rút của mùa giải...

Những mâu thuẫn nội bộ đang tàn phá Man Xanh

Nếu căn cứ vào điểm số, 2 điểm hoặc viễn cảnh 5 điểm ít hơn so với MU nếu đối thủ này chơi đủ 31 trận (trong trường hợp đánh bại Blackburn Rover, trận đấu diễn ra lúc 2h rạng sáng mai 3-4), không phải là khoảng cách quá lớn với Man City. Tuy nhiên, tham vọng lần đầu tiên đăng quang chức vô địch Premier League ngày càng xa vời vì dấu hiệu sa sút của thầy trò HLV Roberto Mancini tại giai đoạn then chốt.

Kể từ thất bại 0-1 trên sân của Swansea City, Manchester City mới chỉ có 1 chiến thắng. Sau trận đánh bại Chelsea 2-1, Man Xanh phải chia điểm trong trận hoà 1-1 tại Stoke City trước lúc trải qua một tuần đáng thất vọng khác ở cuộc tiếp đón Sunderland. Lần đầu tiên tại mùa giải năm nay, Manchester City mất điểm trên sân Etihad. Một sự sa sút kinh ngạc nếu nhìn vào đội hình đầy đặn trong tay HLV Mancini. Trận hoà 3-3 với Sunderland vừa qua là bằng chứng cho thấy hàng “núi tiền” từ các ông chủ Abu Dhabi có thể chỉ đủ giúp Man Xanh tấn công vào nhóm “Big Four”, chứ chưa đủ để xoá nhoà khái niệm truyền thống của giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù. 

Chưa bao giờ ở mùa giải năm nay, những vấn đề về nội bộ của Manchester City lại được đề cập nhiều như vậy trên các mặt báo. Một lần nữa “ngựa chứng” Mario Balotelli làm Mancini tức điên lên trong khu huấn luyện, thậm chí chiến lược gia người Italia từng cân nhắc thay thế tiền đạo này chỉ 5 phút sau khi trận đấu với Sunderland bắt đầu. Sự kiên nhẫn của Mancini giúp Ballotelli ghi lập cú đúp bàn thắng nhưng chưa đủ để họ duy trì mạch chiến thắng kể từ đầu mùa giải tại Etihad. Bên cạnh mâu thuẫn với Balloteli, Mancini cũng than phiền về vấn đề lực lượng trên hàng tấn công khi Sergio Aguero dính chấn thương. Giờ đây, Manchester City chỉ còn Edin Dzeko là “lành lặn” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, Tevez xem ra khó trông mong gì nhiều vì sự thất thường của anh. Màn trình diễn nghèo nàn trong tháng 3 chẳng khác nào Manchester City giương cờ trắng ở cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League với MU.