Man City 4-1 MU: Hạ bệ nhà ĐKVĐ

ANTĐ - Đánh bại nhà ĐKVĐ MU với tỷ số 4-1, Man City đã trình diễn một lối chơi vô cùng quyến rũ và đầy hiệu quả ở trận derby thành Manchester lần thứ 167.

Man City đã trình diễn một lối chơi quyến rũ

Trận derby thành Manchester lần thứ 167 giữa Man City và MU đã cuốn hút rất nhiều sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ. Đây là cuộc đối đầu giữa hai tân HLV và một điều quan trọng hơn, đó là sự phân định cao thấp giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Đến làm khách trên sân Etihad, MU bất ngờ gặp phải tổn thất nặng nề, khi chân sút chủ lực Van Persie bị chấn thương trong buổi tập nên không thể ra sân. Trong khi đó, đội chủ nhà Man City lại có đẩy đủ những  quân bài quan trọng nhất ở cuộc chạm trán với nhà ĐKVĐ.

Với đội hình đồng đều cộng với lợi thế sân nhà, Man City đã dồn ép đội khách ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu. Những đợt tấn công đầy biến hóa của Man Xanh đã được đền đáp ở phút 15, khi Samir Nasri có một pha chồng biên xuống cho Aleksandar Kolarov căng ngang, tạo điều kiện cho Sergio Aguero làm tung lưới đội khách.

Sau bàn thua, các cầu thủ MU dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể kiểm soát thế trận và luôn trong tình trạng bị dồn ép. Nếu không may mắn, các cầu thủ MU có thể nhận thêm bàn thua nữa ở những phút tiếp theo. Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với tỷ số 1-0 thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Man City lại có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Từ quả phạt góc chếch về phía cánh phải, Negredo bật cao đánh bại Nemanja Vidic, đưa bóng trôi về phía khung thành và Yaya Toure dễ dàng băng vào đệm bóng tung lưới đội khách mặc dù Valencia đã cố gắng phá bóng trước vạch vôi.

MU có một trận đấu đáng xấu hổ

Trở lại sau giờ nghỉ, ngay từ tình huống tấn công đầu tiên Man City lại có bàn thắng thứ 3. Bàn thắng này có lỗi rất lớn của trung vệ đội trưởng MU là Vidic, khi anh không thể kèm được tiền đạo Negredo và để chân sút Tây Ban Nha có pha chuyền bóng như đặt, giúp Aguero có bàn thắng thứ hai cho riêng mình.

Tưởng chừng bàn thua này sẽ khiến hàng phòng ngự của MU chơi tập trung hơn, nhưng chỉ 6 phút sau, tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ MU, Navas đi bóng bên cánh phải và đưa bóng chính xác vào trong để Nasri đệm bóng vào góc xa ghi bàn thắng thứ 4 cho Man City.

Sau bàn thắng này, HLV David Moyes có sự thay đổi khi tung Tom Cleverley vào thay cho một Ashley Young chơi nhạt nhòa và đẩy tân binh Fellaini lên. Sự thay đổi này đã giúp MU kiểm soát được thế trận và bắt đầu gây được những tình huống sóng gió về phía chủ nhà Man City.

Hàng loạt các cơ hội được tạo ra, nhưng trong một ngày thi đấu dưới sức mình, các chân sút như Rooney hay Welbeck và cả Fellaini đều bỏ lỡ những tình huống ăn bàn mười mươi. Những nỗ lực của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 86 với pha đá phạt đẳng cấp của Rooney.

Thời gian còn lại của trận đấu quá ít nên MU không thể có màn lội ngược dòng và đành thất bại với tỷ số 1-4. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã hạ bệ nhà ĐKVĐ MU một cách thuyết phục. Ngoài ra, chiến thắng này cũng giúp Man City vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. 

Ở trận đấu trước đó, Mesut Oezil đã tỏa sáng, giúp Arsenal có chiến thắng 3-1 trước Stoke để lên đỉnh Premier League. Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ, Tottenham phải rất nhọc nhằn mới có được chiến thắng 1-0 trước Cardiff với pha lập công của Paulinho ở thời gian bù giờ. Với kết quả này, Tottenham vươn lên vị trí thứ 2, với 12 điểm như Arsenal nhưng kém hiệu số bàn thắng thua.