Madam Pang không bị gãy mũi như lo ngại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Madam Pang không bị gãy mũi và phải trở lại Thái Lan trước trận bán kết SEA Games 31, như lo ngại của nhiều CĐV xứ Chùa vàng.

Sau trận U23 Thái Lan thắng U23 Lào 1-0 và vào bán kết với tư cách nhất bảng B, Madam Pang vào phòng thay đồ để chúc mừng toàn đội và không may va chạm với thủ thành "hộ pháp" Kawin, dẫn tới chấn thương ở phần mũi.

Madam Pang được chụp CT ở Nam Định hôm nay, 17-5

Madam Pang được chụp CT ở Nam Định hôm nay, 17-5

Điều này dấy lên lo ngại Madam Pang bị gãy mũi và phải trở lại Thái Lan chữa trị, không thể theo dõi trận bán kết U23 Thái Lan gặp U23 Indonesia trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định) vào 16h ngày 19-5.

Tuy nhiên, hôm nay, nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan đã báo tin vui, khi chấn thương mà bà gặp phải không nghiêm trọng như lo ngại, theo kết quả chụp CT. Người phụ nữ 56 tuổi vẫn có thể ở lại Việt Nam đồng hành cùng U23 Thái Lan.

Trong mọi trận đấu ở vòng bảng, bà Madam Pang luôn xuất hiện trong khu kỹ thuật của U23 Thái Lan để truyền lửa cho HLV Mano Polking cũng như các cầu thủ, giúp họ có màn vươn lên mạnh mẽ để giành ngôi đầu bảng B dù thua U23 Malaysia 1-2 ở trận ra quân.

Tại SEA Games 31, thầy trò HLV Mano Polking được Madam Pang hứa thưởng khoảng 15.000 USD nếu họ giành huy chương Vàng.