Mắc sai lầm khó tin, M.U lỡ cơ hội vào top 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hàng thủ M.U mắc sai lầm khó hiểu ở phút 90+6, để Southampton chọc thủng lưới và đành chấp nhận tỉ số hòa 2-2 trong trận đấu muộn vòng 35 Premier League 2019/20 rạng sáng nay, 14-7.

Với mạch 4 trận toàn thắng trước đó, M.U bước vào màn tiếp đón Southampton mà không có bất kỳ sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát với những cái tên đáng chú ý như Bruno Fernandes, Pogba, Martial, Rashford hay Greenwood. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1993, Quỷ đỏ giữ nguyên đội hình ra sân trong 5 trận liên tiếp.

M.U có hiệp 1 chơi lấn lướt

Được chơi trên sân nhà, đang đạt phong độ cao và Southampton đã trụ hạng an toàn và không còn mục tiêu phấn đấu, CĐV M.U đều tin đội nhà sẽ giành trọn 3 điểm để lấy vị trí thứ 3 trên BXH của Chelsea.

Tuy nhiên, đời không như là mơ. Ngay phút 12, Pogba để mất bóng gần vòng cấm tạo điều kiện cho Redmond mở bóng sang cánh phải cho Armstrong, để cầu thủ này dứt điểm quyết đoán hạ De Gea, mở tỉ số cho Soton.

Với phong độ cao của các cầu thủ tấn công, M.U chỉ mất 8 phút để có bàn gỡ hòa khi Rashford dứt điểm chính xác, và cũng chỉ mất thêm 3 phút sau đó để dẫn ngược 2-1, nhờ màn solo ấn tượng của Martial.

Southampton gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 6

Việc đảo ngược tình thế quá nhanh khiến M.U chơi hưng phấn hơn. Nhưng những cơ hội sau đó của Pogba, của Martial hay Greenwood lại đều trôi qua trong tiếc nuối. M.U dẫn 2-1 cho đến những phút cuối và tưởng như đã nắm chắc chiến thắng trong tay, thì bất ngờ xảy ra.

Phút bù giờ thứ 6, từ một tình huống đá phạt góc đơn giản, Maguire mắc lỗi vị trí để tiền đạo vừa vào sân thay người Obafemi dứt điểm tung lưới M.U từ cự li gần. 2-2 cho Southampton và đây cũng là kết quả cuối cùng.

Chuỗi trận thắng của M.U bị chặn đứng vì sai lầm hàng thủ

Đánh rơi 2 điểm, M.U chỉ có thể tự trách mình vì mất tập trung ở thời khắc quyết định. Thầy trò HLV Solskjaer vẫn giậm chân ở vị trí thứ 5 trên BXH, bằng điểm với Leicester City (cùng 59 điểm nhưng thua chỉ số phụ) và kém Chelsea (xếp thứ 3) 1 điểm.