“Ma men” dẫn lối vào tù

ANTĐ - Sau khi 3 cậu cháu uống hết gần hai lít rượu VODKA, trong lúc tâm sự về dự định làm ăn, Đỗ Văn Duy (SN 1988, trú tại xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) nghĩ rằng bị cậu vợ xúc phạm nên đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng nguy hiểm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hành vi trên của Duy phạm vào tội giết người và bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù vào sáng qua 27-7…

Đỗ Văn Duy tại phiên tòa sáng 27-7

Sáng 3-3, ông Nguyễn Thế Chỉnh (SN 1967, trú tại xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định - là cậu ruột của vợ Duy) đến nhà trọ (ở tổ 39, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) của Đỗ Văn Duy rồi đi xem một số địa điểm thuê làm nơi tập kết thu mua sắt vụn. 11h cùng ngày, ông Chỉnh quay về nhà trọ trên ăn cơm cùng vợ chồng Duy. Sau bữa ăn, anh Đỗ Văn Q (SN 1987 - con rể ông Chỉnh) chở chị Phạm Như T (vợ Duy) và hai cháu nhỏ (con của Duy) về nhà Q chơi.

Tại phòng trọ lúc này chỉ còn ông Chỉnh và Duy, khi “trà dư tửu hậu”, Duy tâm sự đủ mọi chuyện và bày tỏ muốn mua một chiếc ô tô tải để làm ăn thì liền bị ông Chỉnh “đốp” thẳng: “Mày không lo nổi cho vợ con, mà còn đòi mua ô tô”. Nghĩ ông Chỉnh nói vậy là xúc phạm mình, Duy liền đứng dậy lấy con dao to bản chém nhiều nhát vào cổ, mặt và đầu ông Chỉnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại phiên tòa sáng qua, bà H (mẹ vợ Duy) và người vợ trẻ của bị cáo cũng tham dự. Trong nước mắt, chị T cho biết, bình thường Duy là người rất hiền lành, hai cậu cháu rất đỗi thân thiết. Không biết hôm đó vì sao mà Duy lại có hành động như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, chị cùng gia đình thường xuyên sang nhà mợ mình để xin tha thứ. Bà H - mẹ vợ của Duy cũng không cầm nổi nước mắt, bà đau đớn khi nghĩ về người em trai xấu số của mình bao nhiêu thì lại thương cho hai đứa cháu nhỏ và chị T - con gái bà bấy nhiêu. Chỉ vì nhất thời nông nổi mà đứa con rể của bà gây ra tội lỗi như thế, không biết con gái bà và hai đứa cháu sẽ phải sống ra sao khi thiếu vắng bóng người cha, người chồng trong một thời gian dài vì mức án mà Duy phải đối diện là rất cao.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Đỗ Văn Duy khá thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, và tỏ ra rất ân hận khi “quá chén” không kiềm chế được bản thân. Nhận định tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì sự hiểu lầm không đáng có đã tước đi mạng sống của người khác mà đặc biệt lại là người thân của mình. Hành vi này là trái với pháp luật, trái với luân thường đạo lý, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, hoang mang trong dư luận quần chúng nên cần phải có mức hình phạt tương xứng nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo, đồng thời để răn đe, cảnh tỉnh làm gương cho kẻ khác. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo tại phiên tòa tỏ ra thành khẩn, ăn năn hối cải nên cũng được xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt Đỗ Văn Duy 20 năm tù giam.

Tin cùng chuyên mục