"Ma làng" Hồng Sơn đã ra đi mãi mãi

ANTĐ - Vào lúc 5h20 phút rạng sáng nay (13/8), nghệ sĩ Hồng Sơn - gương mặt kỳ cựu của làng phim truyền hình Việt Nam - đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Bạch Mai.

Nghệ sĩ Hồng Sơn - gương mặt kỳ cựu của làng phim truyền hình Việt Nam - đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Bạch Mai, sau khi nhập viện cấp cứu vì chứng nhồi máu não và nhồi máu cơ tim vào ngày 10/8, hưởng dương 54 tuổi.

Bất tỉnh trong căn nhà thuê tại Bồ Đề, Gia Lâm (Hà Nội), hai ngày sau nghệ sĩ Hồng Sơn mới được phát hiện và đưa tới bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Vợ cũ của anh, chị Thu Hương và con gái ngày đêm túc trực chăm sóc bố. Gia đình vẫn lạc quan tin vào khả năng qua khỏi dù sự sống của anh chỉ còn được hy vọng vào 1% cuối cùng. 

Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu quý những vai diễn của anh biết tin đã có mặt tại bệnh viện Bạch Mai để thăm hỏi sức khỏe của anh suốt mấy ngày qua. Ai cũng mong điều kỳ diệu sẽ đến với người nghệ sĩ chuân chuyên này.

Tuy nhiên, những di chứng để lại sau vụ tai nạn vào năm 2009 cùng bệnh huyết áp cao và xơ vữa động mạch, cộng với việc anh bất tỉnh trong nhà gần hai ngày sau mới được phát hiện đã làm công việc cứu chữa rất khó khăn vì máu tràn quá nhiều lên não. Sau thời gian ít ỏi chống chọi với cơn bạo bệnh, nghệ sĩ Hồng Sơn đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 5h20 phút sáng nay tại bệnh viện Bạch Mai. Lúc lâm chung, vợ cũ, con gái và những người thân của Hồng Sơn đều có mặt ở bên anh. Lễ viếng sẽ được cử hành tại nhà tang  lễ Phùng Hưng vào những ngày tới.

Ảnh minh họa

Nghệ sỹ Hồng Sơn đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 54

Sinh năm 1957, Hồng Sơn là cái tên quen thuộc với sân khấu kịch Hà Nội và với khán giả màn ảnh nhỏ bằng hàng loạt những vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng qua các bộ phim: Chạy án, Ma làng, Gió làng Kình, Cổ vật, Nhà có nhiều cửa sổ... và mới đây nhất là phim Chủ tịch tỉnh. Những bộ phim anh tham gia đều được giới chuyên môn và khán giả yêu nghệ thuật  thứ bảy đánh giá cao. Anh  cũng đang ấp ủ cho dự án Ma làng 2 sẽ khởi quay vào tháng 10 tới.

Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, Hồng Sơn trốn nhà đi thi vào khoa kịch nói của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tại đây, anh gặp và yêu cô bạn học Nguyễn Thu Hương, cùng nhau nên vợ nên chồng. Đồng lương chật vật của hai vợ chồng nghệ sĩ khiến Hồng Sơn quyết tâm đi buôn. Cơ may giúp anh nhanh chóng trở thành đại gia Hà thành, có 4 ngôi nhà tiền tỷ ở phố cổ, một quán bar lớn ở phố Nguyễn Đình Chiểu. Sẵn tiền, bị bạn bè xấu rủ rê, Hồng Sơn sa vào cờ bạc và nghiện hút, chỉ trong vòng 3 tháng đã tiêu tan sản nghiệp.

Không khuyên được chồng, chị Thu Hương gạt nước mắt làm đơn ly dị. Để nuôi con gái nhỏ, chị rời sân khấu, chuyển sang làm chuyên gia trang điểm và áo cưới. Trong khi đó Hồng Sơn lang thang khắp Hà Nội xin tiền và vay nợ bạn bè. Nhiều lần thấm thía sự tồi tệ của mình, anh đến đồn công an xin được đi cai nghiện, có lần còn tiêm thuốc liều cao để kết thúc cuộc đời nhưng không thành. Đến khi cô con gái vào đại học, đến đưa bố đi trại thì Hồng Sơn mới có quyết tâm giã từ nàng tiên nâu.

Ảnh minh họa

Vai Dỏ trong phim "Ma làng" đánh dấu sự trở lại của Hồng Sơn sau quãng đời lầm lạc.

Sau hơn 2 năm ở trung tâm cai nghiện, trở lại với cuộc đời, được bạn bè đồng nghiệp tin tưởng, Hồng Sơn tham gia nhiều bộ phim và để lại ấn tượng sâu sắc trong Ma làng, Dòng sông phẳng lặng, Một thời đã sống, Cỏ lông chông, Gió làng Kình, Nhà có nhiều cửa sổ... Tuy nhiên, số phận lại cợt đùa anh một lần nữa. Năm 2008, khi lên Lạng Sơn tham gia đóng bộ phim Không chuyên án của người bạn thân là đạo diễn Duy Thanh, chiếc xe khách chở Hồng Sơn mất lái, lao xuống chân dốc. Do ngồi cạnh cửa sổ, Hồng Sơn bị văng ra ngoài, gẫy hai xương đùi và hai xương sườn. Vào điều trị tại bệnh viện Đại học Y, do bác sĩ sử dụng nẹp và vít Trung Quốc, chân của Hồng Sơn phải qua hai lần mổ. Lần mổ lại, anh bị sốc thuốc suýt chết.

Ra viện, Hồng Sơn được vợ cũ đón về chăm sóc tại cửa hàng áo cưới của mình. Lúc này, chị Thu Hương và người chồng thứ hai cũng chuẩn bị ra tòa. Hồng Sơn muốn quay lại với vợ cũ nhưng vì nhiều lý do, hai người tiếp tục coi nhau là bạn. Khi khỏi bệnh, Hồng Sơn chuyển về ở một mình tại căn nhà thuê bên Gia Lâm. Đây chính là nguyên nhân khiến anh bị bất tỉnh chiều 9/8 nhưng một ngày sau mới được phát hiện.

Hồng Sơn lên chức ông ngoại được gần một năm, bản thân nam diễn viên tuổi Dậu đang ấp ủ rất nhiều dự định với công việc mới: tổ chức sản xuất cho các bộ phim. Bộ phim anh tham gia sau tai nạn năm 2008 là Chủ tịch tỉnh đang được chiếu trên sóng truyền hình.

Vẫn còn rất nhiều dự định đang chờ đợi Hồng Sơn ở phía trước, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Anh ra đi trong niềm tiếc thương và xót xa vô hạn của những người thân, bạn bè đồng nghiệp và các khán giả mến mộ.