M.U thua Everton: Tại sao "Quỷ đỏ" cần Kaka?

ANTĐ - Bị Everton dẫn bàn từ đầu hiệp 2 nhưng trong những phút còn lại, Man United đã không thể tạo ra được một cơ hội ghi bàn thắng rõ rệt nào.

Nỗi buồn của Rooney và Shinji Kagawa

Trong những ngày qua, những chủ đề liên quan tới Man United chính là về độ “khủng” của cặp tiền đạo Wayne Rooney và Robin van Persie khi cầu thủ người Hà Lan chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng gia nhập đội bóng sân Old Trafford.

Khi đó, đã có những người mơ mộng rằng Man United sẽ “kinh khủng” thế nào khi sở hữu hai chân sút chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới mùa bóng năm ngoái. Tuy nhiên, những suy nghĩ chủ quan đó đã sớm bị dập tắt vì trong bóng đá hiện đại ngày nay, sở hữu nhiều tiền đạo hay mà không có một hàng tiền vệ biết làm bóng và tạo cơ hội thì cũng bằng thừa.

Thực tế trận đấu với Everton đã chứng minh phần nào vấn đề của hàng tiền vệ Man United lúc này. Không chỉ yếu trong khâu hỗ trợ hàng hậu vệ phòng ngự, tuyến tiền vệ của “Quỷ Đỏ” tổ chức tấn công không thực sự hiệu quả. Cả trận đấu trên sân Goodison Park, chỉ có mình Shinji Kagawa là để lại đôi chút dấu ấn nhờ những pha chuyền bóng tinh tế song thể lực và tốc độ của cầu thủ này vẫn cần phải cải thiện để bắt nhịp được với cách chơi ở giải ngoại hạng Anh. Còn với Paul Scholes, không thể đòi hỏi hơn ở một lão tướng mà vẫn có khả năng chạy khắp sân ở 90 phút chơi tỏa sáng. Chơi thiếu hiệu quả nhất ở hàng tiền vệ M.U trận rồi là Tom Cleverley, người từng được kỳ vọng rất nhiều song có vẻ như tiền vệ này đang không có được tâm lý và phong độ tốt.

Với cách bố trí đội hình 4-3-3, rõ ràng khả năng tranh chấp và tổ chức tấn công của hàng tiền vệ M.U bị lép vế so với đối phương. Nhiều thời điểm, có cảm giác như chỉ cần một mình Fellaini, Everton đã đủ sức khóa các tiền vệ Man United. Chưa kể đến lúc bị dẫn bàn, những điểm yếu của tuyến tiền vệ Man United lại được bộc lộ rõ nét. Trước một Everton chủ động lùi toàn bộ đội hình bịt kín hàng phòng ngự, tuyến tiền vệ của đội khách không tung ra được một cú sút xa uy lực nào hay chí ít là một tình huống cầm bóng đột phá thẳng vào trung lộ để tạo đột biến.

Những pha nhồi bóng liên tục từ hai biên của những Evra, Young, Nani rồi Valencia đã giúp các cầu thủ Everton có một buổi tập phòng ngự nhẹ nhàng, Lúc này, có van Persie hay không có van Perise cũng chẳng quan trọng vì bóng đâu đến được vị trí của những chân sút “đáng sợ” này. Vì vậy, sẽ là dễ hiểu khi HLV Ferguson nhận thấy cần bổ sung một tiền vệ có khả năng cầm đi bóng như Kaka.

Cần phải nhớ rằng trước van Persie, hai mục tiêu ưu tiên của chiến lược gia người Scotland trong mùa Hè này là Eden Hazard và Lucas Moura, những người có thừa kỹ năng và tốc độ để cầm bóng đột phá kiểu Cristiano Ronaldo ngày nào. Phải có người kéo giãn hàng phòng ngự đối phương ra thì những đường chuyền hay chọc khe từ hàng tiền vệ mới có nhiều cơ hội đến chân các chân sút như Rooney hay van Persie. Khi đó, những “sát thủ” này mới có cơ hội lên tiếng.