M.U ngậm ngùi chia tay Champions League

ANTĐ - Kịch bản mà giới hâm mộ lo ngại nhất rốt cục cũng xảy ra với M.U. Đội bóng từng 3 lần vô địch châu Âu phải dừng chân tại vòng đấu bảng Champions League mùa giải năm nay sau thất bại 2-3 trên sân của Wolfsburg. 

Chuyến du đấu tới Đức được coi là nơi để M.U chứng tỏ sức mạnh và bản lĩnh của đội bóng lớn. Thế nhưng, số tiền 258 triệu bảng Louis van Gaal chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng có vẻ chưa đủ giúp Quỷ đỏ khôi phục hình ảnh giống như từng có dưới triều đại của Sir Alex Ferguson. Họ vẫn cần thêm thời gian và tiền bạc nếu muốn cạnh tranh tại Champions League.

Trên thực tế, M.U có màn khởi đầu rất ấn tượng tại Volkswagen Arena. Quỷ đỏ chỉ mất 10 phút để ghi bàn thắng mở tỷ số do công của tài năng trẻ Anthony Martial, xuất phát từ đường chọc khe đẹp mắt của Juan Mata. Tuy nhiên, đó cũng là điểm sáng duy nhất của M.U trên đất Đức. Ở trận đấu Van Gaal buộc phải đưa ra một số sự điều chỉnh để tìm kiếm chiến thắng, cụ thể là việc bố trí Marouane Fellaini đá cặp tiền vệ trung tâm với Bastian Schweinsteiger, đội bóng của Manchester không còn duy trì được sự chắc chắn vốn có trước bộ tứ hậu vệ.

Sự lỏng lẻo dưới hàng phòng ngự của M.U được các cầu thủ Wolfsburg khai thác triệt để. Chỉ 3 phút sau đó, Naldo ghi bàn quân bình tỷ số 1-1, trước lúc Vieirinha dứt điểm cận thành vào phút 29 đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-1 sau pha đan bóng mẫu mực qua hàng phòng ngự của Quỷ đỏ. Bàn đá phản lưới nhà của Josua Guilavogui vào cuối trận giúp M.U thắp lên tia hy vọng, nhưng giấc mơ của Quỷ đỏ bị dập tắt nhanh chóng. Một lần nữa lại là Naldo, cầu thủ hoàn tất cú đúp bàn thắng, kết thúc màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và ấn định chiến thắng 3-2 cho Wolfsburg.

Trên thực tế, M.U vẫn “sống” cho tới khoảng 10 phút cuối, bởi ở trận đấu cùng giờ PSV Eindhoven bị CSKA Moscow dẫn 1-0, với Sergei Ignashevich là tác giả của bàn thắng mở tỷ số muộn cho đội bóng Nga từ chấm phạt 11m vào phút 76. Dù vậy, cũng chỉ sau đó 2 phút, Luke de Jong ghi bàn gỡ hòa 1-1, trước lúc Davy Propper giúp đại diện của Hà Lan ngược dòng ngoạn mục bằng bàn thắng vào phút 85. Đó là dấu chấm hết cho bất cứ tia hy vọng nào của M.U khi họ không thể tự quyết định số phận của mình.

Khép lại lượt trận cuối cùng, Wolfsburg bảo vệ thành công ngôi đầu Bảng B với 12 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với PSV Eindhoven. M.U có 8 điểm và được an ủi bằng tấm vé dự Europa League. Đó là diễn biến rất khác so với thời điểm diễn ra lễ bốc thăm chia bảng, nơi Quỷ đỏ được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này.

Trong lúc M.U ngậm ngùi chia tay Champions League, giới hâm mộ đảo quốc sương mù phần nào được an ủi nhờ chiến thắng 4-2 của Man City trước đại diện khác của Đức, M’gladbach. Dù đã giành tấm vé đi tiếp từ trước đó, kết quả này giúp Man Xanh khép lại chiến dịch vòng bảng ở ngôi số 1 tại Bảng D - Bảng tử thần - sau khi Juventus thất bại 0-1 trên sân của Sevilla, đội giành quyền dự Europa League.

Ở diễn biến đáng chú ý khác, Atletico Madrid đánh bại Benfica ngay trên đất Bồ Đào Nha để giành quyền vào vòng knock-out với vị thế là đội dẫn đầu Bảng C. Họ giành được 13 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Benfica, trong khi Galatasaray cán đích ở vị trí thứ ba.

Tại Bảng A, Real Madrid hủy diệt Malmo 8-0 ở trận đấu chỉ có ý nghĩa thủ tục. Cristiano Ronaldo (4 bàn), Karim Benzema lập hat-trick và Mateo Kovacic là những người ghi bàn cho “Kền kền trắng”. Trong khi đó, PSG cũng đánh bại Shakhtar Donetsk (2-0), nhưng cục diện ở bảng đấu này đã được an bài từ trước đó, với đại diện của Ukraine giành vé dự Europa League. 

Kết quả cụ thể

Bảng A

Paris Saint Germain 2 - 0 Shakhtar Donetsk

Real Madrid 8 - 0 Malmoe FF

Bảng B

PSV Eindhoven 2 - 1 CSKA Moscow

Wolfsburg 3 - 2 Manchester United

Bảng C

Benfica 1 - 2 Atletico Madrid

Galatasaray 1 - 1 FC Astana

Bảng D

Manchester City 4 - 2 Borussia Moenchengladbach

Sevilla 1 - 0 Juventus

Bảng xếp hạng

M.U ngậm ngùi chia tay Champions League ảnh 3