M.U đè bẹp Newcastle tại St James' Park

ANTĐ - Tối 7-10, mặc dù không tự ghi bàn nhưng chân sút người Anh Wayne Rooney cũng đã có 2 đường chuyền dọn cỗ để đồng đội lập công đem về chiến thắng 3-0 cho M.U ngay trên sân St James' Park của Newcastle.

Jonny Evans bật cao hơn cả đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho M.U - Ảnh: Reuters

M.U phải làm khách tại vùng Đông Bắc nước Anh với áp lực buộc phải thắng, nếu không muốn bị bỏ rơi trên con đường chinh phục ngôi vương giải Ngoại hạng. Ở một trận đấu có ý nghĩa khá quan trọng như trên, nên Sir Alex Ferguson đã phải xếp ra sân hầu như đội hình mạnh nhất có thể.

Điều đáng nói trong chuyến thắng 3-0 của M.U là không có tên của Van Persie hay Wayne Rooney trên bảng vàng ghi công. Bởi, 2/3 bàn thắng xuất phát từ hậu vệ, bàn còn lại là do tài năng trẻ Tom Cleverley.

Từ phút thứ 7 đến 12, cả thảy M.U có đến 4 cú sút về phía khung thành đội chủ nhà Newcastle. Đáng tiếc, chỉ có một bàn thắng được ghi và người lập công là trung vệ Jonny Evans. Một pha băng vào đánh đầu dũng mãnh từ quả đá phạt góc ở phút thứ 8.

M.U trận này đá với 2 tiền đạo, Rooney và Van Persie, nhưng 2 cầu thủ này lại chơi rất tốt trong vai trò kiến thiết bóng. Nếu như ở bàn thắng đầu tiên, Van Persie là cầu thủ có quả đá phạt góc chính xác cho Evans lập công, thì trong bàn thắng thứ 2 người "dọn cỗ" là Rooney.

Rooney chính là người tung ra đường chuyền bổng chính xác để cho hậu vệ Patrick Evra loại bỏ Cisse để đánh đầu tung lưới Newcastle ở phút 16.

M.U tiếp tục chơi hay trong hiệp 2 nhưng chỉ có thêm 1 bàn thắng. Tình huống diễn ra ở phút 71, tiền vệ trẻ người Anh Tom Cleverley nhận đường chuyền thoáng của Rooney và tung ra một cú sút kỹ thuật, khiến thủ thành Harper dù rất cố gắng cũng phải nhìn bóng bay vào lưới lần thứ 3.

Cleverley (áo đỏ) đã đóng góp một bàn thắng tuyệt đẹp cho M.U - Ảnh: Reuters

"Đó là một tuyệt tác. Cậu ấy (Cleverley) phải có thần kinh thép mới thực hiện được cú sút như vậy", Sir Alex hết lời ca ngợi học trò tại buổi họp báo sau trận đấu. Chiến thắng 3-0 tại sân St James' Park đã giúp M.U vươn lên vị trí thứ 2 với 15 điểm, bằng điểm với Man City nhưng hơn về hiệu số. Còn Newcastle tiếp tục đứng ở vị trí thứ 10 với 9 điểm.

Ở lượt trận đêm qua còn chứng kiến Liverpool một lần nữa thể hiện hình ảnh nhạt nhòa, khi để cho Stoke City cầm hòa 0-0 ngay tại sân Anfield.

Suốt trận đấu, Liverpool gần như không tạo ra được cơ hội ăn bàn rõ nét nào trước cầu môn đối phương. Ở giữa sân, bộ ba Allen - Gerrard - Sahin làm tốt nhiệm vụ thu hồi và điều tiết bóng. Nhưng trên tuyến đầu Luis Suarez quá đơn độc. Tiền đạo người Uruguay thường xuyên bị bao vây bởi 2 cầu thủ đối phương. Anh hiếm khi nhận được sự hỗ trợ từ các vệ tinh Suso và Sterling ở hai cánh.

Kết quả hòa 0-0 chung cuộc với Stoke khiến Liverpool tiếp tục chìm nghỉm ở nửa sau bảng xếp hạng (vị trí 14). Giờ đây, áp lực đang ngày càng đè nặng lên chiếc ghế của HLV Brendan Rodgers.

Một trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham dưới thời HLV Villas Boas tiếp tục thăng hoa khi có chiến thắng thứ 4 liên tiếp (ở Premier League).

Thi đấu tại White Hart Lane, các học trò Villas Boas đã không gặp khó khăn khi hạ Aston Villa 2-0, nhờ sự tỏa sáng của Steven Caulker và Aaron Lennon. Sau khởi đầu chật vật ở đầu mùa giải, giờ đây Tottenham đã trở lại đúng đường "băng" khi xếp vị trí thứ 5 với 14 điểm.

Kết quả

Southampton - Fulham: 2-2

Tottenham - Aston Villa: 2-0

Liverpool - Stoke City: 0-0

Newcastle - M.U: 0-3