Vòng 16 Ngoại hạng Anh:

M.U 3-0 Liverpool

ANTĐ - Thời điểm này, Liverpool đang sa sút nghiêm trọng khi chỉ xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, trong khi M.U đang dần tìm lại được sự cân bằng khi đứng thứ ba. M.U bước vào trận đấu này với hành trang 5 chiến thắng liên tiếp và thầy trò HLV Van Gaal tiếp tục chứng minh sự hồi sinh của mình. 

M.U 3-0 Liverpool ảnh 1Thầy trò HLV Van Gaal tiếp tục chứng minh sự hồi sinh

Trong khi đó, Liverpool chỉ thắng vỏn vẹn 2 trong 7 trận gần đây ở giải Ngoại hạng Anh. Mọi thứ tưởng như sẽ thay đổi khi người ta nhìn vào cách tiếp cận trận đấu của Liverpool. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, đội khách là những người hoàn toàn kiểm soát thế trận, với ít nhất 2 cơ hội ghi bàn được tạo ra. Tuy nhiên, Sterling và Coutinho cũng như người chơi cao nhất trên hàng công của The Kop là Lallana đã không thể thành công.

Đến phút thứ 12, từ một pha phản công đậm chất Van Gaal, Valencia đi bóng cực kỳ khéo léo và tốc độ bên cánh phải, nơi anh đảm nhận vị trí hậu vệ, tạt bóng cực kỳ thuận lợi cho Rooney mở tỉ số cho M.U. Sớm vươn lên dẫn trước, M.U càng đá càng hay, trong khi Liverpool của Brendan Rodgers tiếp tục cho thấy sự bất ổn, hình ảnh quen thuộc của họ mùa này. Phút 40, đội chủ sân Old Trafford có bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Mata.

Đây chắc chắn sẽ là bàn thắng gây tranh cãi bởi pha quay chậm cho thấy, số 8 của M.U đã việt vị trước khi đưa bóng vào lưới Jones. Thi đấu đầy ấn tượng, Mata không chỉ trực tiếp ghi bàn nhân đôi cách biệt, cựu tiền vệ Chelsea còn kiến tạo cho Van Persie chính thức nhấn chìm Liverpool bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 71, khiến Liverpool hoàn toàn sụp đổ và giương cờ trắng.

Với chiến thắng này, M.U của Van Gaal đã có 31 điểm sau 16 vòng, bảo toàn vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và tiếp tục gây sức ép lên Man City (36 điểm) cũng như Chelsea (39 điểm). Về phần mình, Liverpool tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng. Chiếc ghế mà HLV Rodgers đang ngồi rõ ràng đã lung lay hơn bất cứ khi nào.