Lý tưởng và hiện thực

ANTĐ - Có hai nam thanh niên cùng tìm đến vị tu sỹ già ẩn dật trong rừng với cùng một nỗi băn khoăn: “Chúng cháu có biết bao nhiêu lý tưởng và hoài bão, nhưng không biết đến khi nào mới có thể biến thành hiện thực”. Vị ẩn sỹ bèn đưa cho mỗi người một hạt giống, dặn kỹ lưỡng: “Đây là hạt giống thần kỳ, ai giữ gìn được nó sẽ thực hiện được mơ ước của mình”.

Mười năm sau, ẩn sỹ lên đường đi du ngoạn, tình cờ gặp lại hai người thanh niên đó. Người thứ nhất cẩn trọng lấy trong tủ ra một chiếc hộp gỗ lót nhung, nói với ẩn sỹ bằng vẻ trách móc: “Cháu đã cất hạt giống cụ cho trong này suốt những năm qua, vậy mà vẫn không thể đạt tới hoài bão của mình”. Ẩn sỹ lại gặp người thanh niên thứ hai. Anh ta lưng áo ướt mồ hôi, dẫn ẩn sỹ ra thung lũng sau nhà mình rồi khoát tay chỉ: “Cụ nhìn xem, cháu đã vùi hạt giống thần kỳ mà cụ cho xuống đất, bây giờ khắp thung lũng này đã là vườn cây ăn quả trĩu cành, đem lại không biết bao nhiêu lợi ích”.

Khi đó, ẩn sỹ mới gọi cả hai người lại: “Hai con, thứ mà ta cho các con thực ra chẳng phải hạt giống thần kỳ, nó chỉ là một hạt giống bình thường, nên nếu cứ cất nó trong hòm, sẽ chẳng đạt được kết quả gì. Chỉ khi các con đổ vào đó mồ hôi nước mắt, nó mới có thể đem lại thành quả”.

Loài người vĩ đại là nhờ có lý tưởng, hoài bão, song nếu những hoài bão và mơ ước chỉ là ý tưởng thì không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Thành công chỉ đến khi ta phải đánh đổi bằng nỗ lực của chính bản thân.