Lý Nhã Kỳ và cơn bão "bàn phím" đến là...kỳ!

ANTĐ - Việc “sao” Việt xuất hiện trên thảm đỏ LHP quốc tế Cannes đến giờ chẳng còn là chuyện lạ dù phim Việt chưa từng có tên trong bất cứ hạng mục tranh giải nào của sân chơi điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới này. Nhưng chuyện Lý Nhã Kỳ đến LHP Cannes thì luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong nước dù cô chẳng góp mặt trong bộ phim nào “dính líu” đến Cannes.

 Lý do thì có nhiều, vì Lý Nhã Kỳ đẹp thì đương nhiên rồi, nhưng còn vì cô khoác trên mình những bộ trang phục đắt tiền và không kém gì các ngôi sao hạng A của Hollywood, thậm chí còn đẳng cấp hơn nhiều. Và điều quan trọng hơn, cô là nghệ sĩ Việt hiếm hoi có tên trong danh sách khách mời chính thức, khách mời VIP hẳn hoi của Ban tổ chức LHP danh tiếng thế giới này. 

Lý Nhã Kỳ sang Cannes mang theo một êkip hỗ trợ truyền thông rất chuyên nghiệp giúp cô có thể nhanh chóng cập nhật thông tin và hình ảnh nóng hôi hổi từ Pháp về Việt Nam theo đường Internet. Chuyện cô Kỳ hôm nay mặc gì, xuất hiện như thế nào trên thảm đỏ LHP Cannes trở thành chủ đề được người ta háo hức bàn tán rất “xôm” trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội.

Lý Nhã Kỳ và bức ảnh khiến cô rơi vào “tâm bão” vì bị cho rằng không dược giới truyền thông quốc tế quan tâm tại thảm đỏ LHP Cannes…

Và rồi giữa các cuộc bàn tán đó, người ta bắt đầu xì xào, thắc mắc về bức ảnh Lý Nhã Kỳ tự tin tạo dáng trên thảm đỏ Cannes khi cả rừng ống kính máy ảnh không chĩa về phía cô. Từ bức ảnh này, các “anh hùng bàn phím” lại được dịp lên tiếng chỉ trích Lý Nhã Kỳ bị giới truyền thông quốc tế “ghẻ lạnh” và những bức ảnh chụp Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ Cannes chẳng qua là do êkip của cô tự chụp, rằng Lý Nhã Kỳ mượn Cannes để đánh bóng hình ảnh và tên tuổi cho mình. 

Người ta không ngần ngại dành cho Lý Nhã Kỳ những từ ngữ khó nghe như: “nực cười”, “xấu hổ”… mà quên mất rằng Lý Nhã Kỳ đến LHP Cannes không phải để được… chụp ảnh. Lần tới Cannes này, cô được Ban tổ chức mời sang với tư cách nhà bảo trợ cho tổ chức Cinéfondation – một trong những hạng mục giải thưởng chính của Cannes dành cho các tài năng điện ảnh mới.

Trước khi lên đường sang Pháp, Lý Nhã Kỳ cũng từng thổ lộ cô hy vọng việc bảo trợ của mình sẽ góp phần giúp các nhà làm phim Việt Nam tự tin bước ra với thế giới. Thế là rõ, Kỳ tới Cannes không chỉ để tạo dáng trên thảm đỏ rồi về - điều mà có thể nhiều nghệ sĩ Việt trước đây từng làm.

Mà kể cả không phải thế thì việc truyền thông quốc tế không biết và không mặn mà với “sao” Việt cũng là điều dễ hiểu, nhất là khi phim Việt chưa có cú đột phá kinh điển nào trong làng điện ảnh thế giới. Thế nên nếu thực sự Kỳ có bị “bỏ rơi” trên thảm đỏ thì sao phải nhặng cả lên? 

Nhiều ngôi sao điện ảnh quốc tế khác, trong đó có Hoa đán Phạm Băng Băng cũng có những “shoot” hình bị “ghẻ lạnh” tại thảm đỏ LHP Cannes…

Cũng may, sự thật hình như không phải thế khi người ta tìm thấy những bức ảnh cho thấy có rất nhiều “ngôi sao” quốc tế khác cũng có những “shoot” hình giống như bị “bỏ rơi” của Lý Nhã Kỳ. Từ Pháp, Lý Nhã Kỳ cũng phải lên tiếng “đập tan” những tin đồn từ “bàn phím”, người đẹp chia sẻ với vai trò nhà bảo trợ,  tất cả những hình ảnh của cô trên thảm đỏ Cannes đều do các nhiếp ảnh gia quốc tế và Ban tổ chức chụp chứ không có chuyện êkip của cô “tự chụp” để PR cho bản thân mình.

Mà chẳng đợi đến khi êkip của  Lý Nhã Kỳ phải giải thích, người ta cũng thừa hiểu những quy định chặt chẽ của LHP Cannes về việc không phải ai cũng được xuất hiện trên thảm đỏ chính, và các nghệ sĩ dù là “sao” hạng A của Hollywood cũng chỉ có vài phút ngắn ngủi để tạo dáng trên thảm đỏ chứ không được phép dừng lại quá lâu. Thế nên việc giới “săn” ảnh chụp xong “sao” này lập tức chuyển ống kính sang “sao” kế tiếp cũng là chuyện bình thường. 

  Dù chọn mặc bộ váy khá kín đáo với đường cúp ngực cao, song người ta vẫn tranh luận cả việc Lý Nhã Kỳ mặc hở hay không hở, kín hay không kín....

Bàn tán râm ran chuyện bị “ghẻ lạnh” của Lý Nhã Kỳ chưa đủ, nhiều người còn bàn sang cả chuyện bộ trang phục mà cô mặc có hở hay không, hở đến đâu và lộ cái gì.

Rồi từ một bức ảnh chụp Lý Nhã Kỳ ở góc nghiêng, nhiều “anh hùng bàn phím” còn mất thời gian tranh luận với nhau xem bộ trang phục mà cô mặc có phải bị “lộ” nội y hay không, mặc cho bộ trang phục mà Lý Nhã Kỳ chọn mặc được cho là khá kín đáo.

Những lời xì xào bàn tán của các “anh hùng bàn phím” khiến Lý Nhã Kỳ đi Cannes cũng không yên. Cô phải chuyển lời đến mọi người rằng cô đến Cannes không phải để tìm cách gây chiêu trò hay PR đánh bóng bản thân.

Đến giờ Lý Nhã Kỳ vẫn đang ở Cannes để hoàn thành vai trò nhà bảo trợ của mình. Có điều, nếu trước khi sang Cannes, cô lo lắng về việc làm sao để quảng bá hình ảnh và điện ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thì có lẽ bây giờ Kỳ còn canh cánh thêm nỗi lo nữa, ấy là lo sự xuất hiện của mình sẽ bị các “anh hùng bàn phím” trong nước để ý và suy luận thế nào.

Bởi chắc chắn rồi, họ không quan tâm đến câu chuyện của người Việt đầu tiên đủ tầm trở thành nhà bảo trợ một LHP danh tiếng thế giới, mà họ chỉ quan tâm đến… váy áo của cô thôi!