Xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Bắc Giang:

Lý Nguyễn Chung tỏ thái độ thành khẩn, ăn năn

ANTĐ - Sau 2 lần hoãn, hôm qua (6-3), TAND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung (SN 1988, trú ở thôn Nà Bán, xã Nhượng Bạn, Lộc Bình, Lạng Sơn) về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Quá trình xét xử cho thấy, hung thủ đã ra tay rất tàn độc đối với bị hại. 

Lý Nguyễn Chung tỏ thái độ thành khẩn, ăn năn  ảnh 1Ông Lý Văn Chúc (bố đẻ Lý Nguyễn Chung) hầu tòa với tư cách bị đơn dân sự

Sát hại nạn nhân dã man

Với bộ dạng tỏ ra ăn năn, hối cải, Lý Nguyễn Chung trình bày,  tối 15-8-2003, đối tượng mặc quần soóc, đi dép lê tới cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1972, trú ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) để mua dầu gội đầu. Nhìn vào tủ kính cửa hàng tạp hóa, Chung thấy có hộp đựng tiền bên trong nên nảy ra ý định đâm chị Hoan để lấy tiền.

Thấy chị Hoan lúi húi cạnh tủ, còn đứa con nhỏ của nạn nhân ngủ trên giường, Chung rút dao bấm trong túi quần ra đâm 1 nhát vào bụng bị hại. Bị đâm, chị Hoan định chạy ra phía sau nhà, nhưng bị Chung nhoài người tới kẹp cổ và đâm thêm nhiều nhát nữa. Chưa dừng lại, đối tượng còn dùng thêm một số hung khí đánh và dùng gối chặn vào mặt nạn nhân đến chết mới thôi. Gây án xong, đối tượng bình tĩnh tắt điện, khép cửa lại rồi mới về nhà. Đến cổng nhà người hàng xóm (gần nhà mẹ kế Chung), hắn vứt con dao xuống mương nước và giấu tiền, vàng lấy được của chị Hoan vào bờ tường nhà ông này. Trước tòa, bị cáo khẳng định, quá trình gây án, chị Hoan chỉ có phản ứng yếu ớt bằng việc kêu la, nhưng rất nhỏ; bị cáo thực hiện tội phạm một mình, không có ai đồng phạm hay xúi giục. 

Về hành vi trốn tránh pháp luật, bị cáo khai nhận ngay sáng 16-8-2003, đối tượng được bố đẻ là Lý Văn Chúc đưa ra bến xe về quê ở Lạng Sơn, sau đó được anh trai (đã chết) thu xếp cho vào Đắk Lắk ẩn náu. Năm 2005, đối tượng về quê dự đám tang anh trai thì được nghe một số người cho biết ông Nguyễn Thanh Chấn đã đi tù thay và khuyên hắn cứ yên tâm ở trong Đắk Lắk sinh sống, làm ăn. Trong quá trình bị thẩm vấn công khai trước tòa, hung thủ gây án khi mới 14 tuổi, 7 tháng, 25 ngày luôn tỏ ra ăn năn, hối cải về tội ác trong quá khứ. 

Được mời đứng lên trả lời một số tình tiết của vụ án, bà Nguyễn Thị Hội (mẹ đẻ nạn nhân) khẳng định, bị cáo đã giết hại con gái bà rất dã man, bằng chứng là đôi hoa tai chị Hoan đeo ở tai đã bị bẹp dính chặt vào da thịt do bị đánh. Nhớ lại những giây phút hãi hùng, bà Hội nghẹn lời: “Tối muộn hôm ấy, tôi nghe có người nói không biết Hoan đi đâu mà nhà cửa tối om, còn thằng Đức (con trai thứ của nạn nhân) khóc hết hơi. Nghe vậy, tôi vội sang thì thấy con gái nằm dưới đất…”.

Quá trình xét xử, một số nhân chứng vắng mặt tại phiên tòa nên HĐXX đã buộc phải công bố lời khai của họ trong quá trình điều tra. Theo đó, lời khai của 2 nhân chứng đi ngang qua nhà chị Hoan vào đúng lúc chị này bị sát hại thể hiện họ nhìn thấy một thanh niên cởi trần bê nạn nhân đập xuống đất, trong tình trạng tóc tai rũ rượi. Thế nhưng khi đó, các nhân chứng này chỉ nghĩ là vợ chồng đánh nhau nên không dừng lại can thiệp.

Lý Nguyễn Chung tỏ thái độ thành khẩn, ăn năn  ảnh 2Hung thủ giết người, cướp tài sản Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa

Đề nghị xử phạt 12 năm tù giam  

Bước vào phần tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang khẳng định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây sự quan tâm, chú ý rất lớn của xã hội. Tiếp đến vị kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên xử cho rằng, qua quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở để xác định Lý Nguyễn Chung đã giết hại chị Nguyễn Thị Hoan để cướp tài sản. Cụ thể, giết hại chị Hoan xong, bị cáo đã lục tủ lấy 59.000 đồng và tháo 2 chiếc nhẫn ở tay nạn nhân. 

Đánh giá tội phạm bị cáo thực hiện, đại diện VKS cho rằng, hành vi giết người của Lý Nguyễn Chung là đặc biệt nghiêm trọng vì phạm tội rất quyết liệt và phạm tội đến cùng. Bị cáo phạm tội giết người để sau đó tiếp tục thực hiện một tội phạm khác là cướp tài sản. Do đó, cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố bị cáo theo điểm g, khoản 1, Điều 93 và khoản 1, Điều 133-BLHS là hoàn toàn chính xác. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, VKS cho rằng bị cáo không có tình tiết tăng nặng theo quy định tại Điều 48-BLHS và có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 46-BLHS. Mặc dù vậy, xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cần thiết phải áp dụng một hình phạt nghiêm minh đối với bị cáo. Từ các phân tích, đánh giá của mình, đại diện VKS đề nghị HĐXX sơ thẩm xử phạt Lý Nguyễn Chung 12 năm tù về tội “Giết người” và từ 2-3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh là 12 năm tù giam. Giải thích về việc chỉ đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo mức án như vậy, đại diện VKS cho biết, vào thời điểm gây án, bị cáo chưa đủ 16 tuổi. Do đó, cần phải áp dụng chính sách đối với người chưa thành niên phạm tội, theo quy định của luật pháp.

Lý Nguyễn Chung tỏ thái độ thành khẩn, ăn năn  ảnh 3Bà Nguyễn Thị Hội (mẹ đẻ nạn nhân Hoan) tại phiên tòa

Đối với vấn đề dân sự, đại diện cơ quan công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên buộc ông Lý Văn Chúc (bố đẻ bị cáo) phải bồi thường cho gia đình bà Nguyễn Thị Hội (mẹ đẻ chị Hoan) từ 79 đến 84 triệu đồng, đồng thời thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng đối với 2 con của chị Hoan từ thời điểm bị cáo phạm tội đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Về lời khai của bà Nguyễn Thị Hội cho rằng chị Hoan còn bị mất 1 sợi dây chuyền vàng vào thời điểm bị cáo Chung phạm tội, kiểm sát viên cho rằng, chỉ có lời khai của đại diện người bị hại, ngoài ra không có căn cứ gì thêm nên không có đủ cơ sở để xem xét và quy kết cho bị cáo đã chiếm đoạt số tài sản này. Đề cập tới sự liên quan của một số người trong gia đình bị cáo, kiểm sát viên khẳng định ông Lý Văn Chúc, bà Nguyễn Thị Lành và chị Lý Thị Yến (bố đẻ, mẹ kế và chị gái Chung) có dấu hiệu phạm tội “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”, song do hết thời hiệu xử lý hình sự nên các cơ quan tiến hành tố tụng không đề cập. 

Kết thúc ngày đầu xét xử, phiên tòa dừng lại ở phần đối đáp. Thứ hai (ngày 9-3) tới, phiên tòa tiếp diễn. Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin về vụ án này.

Tại phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang cho biết, hành vi phạm tội của Lý Nguyễn Chung bắt đầu hé lộ vào giữa năm 2005 khi vợ chồng ông Lý Văn Chúc và bà Nguyễn Thị Lành mâu thuẫn với nhau. Vốn biết con riêng của chồng sát hại chị Hoan nên bà Lành đã đem chuyện này kể với một số người thân quen.