Lý lẽ thuyết phục

ANTĐ - Một người cha đứng trước vấn đề hết sức nan giải: cậu con trai 16 tuổi và cô con gái 15 tuổi đề nghị được xem một bộ phim “không thích hợp cho người dưới 18 tuổi”, chỉ vì nhân vật chính trong đó do diễn viên mà chúng hâm mộ nhất thủ vai, thêm vào đó, những người đã xem đều nói nó rất hay.

Sở dĩ bộ phim “không thích hợp cho người dưới 18 tuổi” vì trong đó có nhiều cảnh bạo lực và cả những cảnh “nóng”, nhưng dù người cha giải thích, đưa ra lý do hợp lẽ đến thế nào, 2 đứa con vẫn cố thuyết phục cha cho xem bằng được.

Tối hôm đó, người cha làm cho bọn trẻ một món bánh nhân thịt mà chúng vẫn rất thích ăn. Khi đặt lên bàn, ông nói ngoài các thành phần, nguyên liệu như mọi khi vẫn dùng, hôm nay nhân bánh còn có một thứ rất đặc biệt. Bọn trẻ hỏi đó là gì và nhận được một câu trả lời kinh hãi: đó là mấy con ruồi.

Thấy con trai vứt vội miếng bánh đang định cắn xuống bàn với vẻ ghê sợ, người cha lập tức “an ủi”: Chỉ là mấy con ruồi rất nhỏ, ngoài ra nhân bánh vẫn được làm bằng các nguyên liệu tươi mới, rất thơm ngon, được nướng đúng tiêu chuẩn, đảm bảo hương vị tuyệt hảo, khi ăn chắc chắn không cảm thấy có “vị ruồi” trong đó. Nhưng dù người cha có tán thưởng đến thế nào, 2 đứa con cũng không sao cắn nổi một miếng, kiên quyết khẳng định mình không thể ăn thứ đó. Lúc ấy, người cha mới nói, đối với lứa tuổi vị thành niên, những cảnh “nóng” và bạo lực trong phim chẳng khác nào những con ruồi trong chiếc bánh thơm ngon, dù những cảnh khác được diễn hay đến thế nào, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của các con “ruồi” trong đó. Việc cố xem một bộ phim như thế, chẳng khác nào cố ăn một chiếc bánh dù biết là đã bẩn. Lý lẽ quá thuyết phục của người cha đã khiến 2 đứa trẻ ngang ngạnh không còn “ý kiến” gì.