Lượt đi play-off Champions League: Bất ngờ

ANTĐ - Rạng sáng nay (22-8), nhiều bất ngờ xảy ra trong các trận đấu lượt đi play-off Champions League.

Spartak Moscow giành thắng lợi 2-1 trước Fenerbahce - (Ảnh:RIA)

Ở cặp đấu đáng chú ý nhất, Spartak Moscow (Nga) giành thắng lợi 2-1 trước Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ). Trên sân nhà, Spartak đã chơi rất cố gắng trước Fenerbahce. Đội bóng Nga liên tục tổ chức tấn công, áp đảo đội khách, tuy nhiên trong suốt cả hiệp 1, Spartak đã không tài nào xuyên thủng được hàng thủ đối phương. Phải tới phút 59, trong 1 pha phối hợp tấn công rất ăn ý, Emenike đã dễ dàng đánh bại thủ môn đội khách ở tình huống đối mặt để đưa Spartak vươn lên dẫn trước,

Tuy nhiên, Fenerbahce đã có câu trả lời 6 phút sau đó, từ pha dàn xếp tấn công đã được thực hiện nhuần nhuyễn, Dirk Kuyt đưa bóng vào lưới trống sau đường chuyền bằng đầu tinh tế của đồng đội, san bằng tỷ số 1-1. Nhưng ở phút 69, Kombarov ấn định tỉ số 2-1 cho Spartak với cú vô-lê tuyệt đẹp từ quả phạt góc. Dù thua trận nhưng Fenerbahce hoàn toàn có khả năng nghĩ đến việc đi tiếp vì đã ghi được một bàn thắng trên sân đối phương trước trận lượt về tại sân nhà.

Trong khi đó Basel, đội bóng từng vượt qua vòng bảng mùa giải trước bất ngờ thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Cluj (Rumania). Kết thúc hiệp 1, đội chủ nhà dẫn trước 1-0 do công của Streller, nhưng 2 pha ghi bàn liên tiếp của Sougou trong hiệp 2 đã mang về thắng lợi cho Cluj. Ngay phút thứ 15 đội khách đã có cơ hội mở tỉ số nhưng từ chấm penalty, Payet không thể đánh bại được thủ thành Wiland. Để rồi đến phút 38, Santin đánh đầu dũng mãnh ghi bàn thắng duy nhất cho Copenhagen. 

Dinamo Kiev có trận đấu xuất sắc

Không có được thắng lợi như Copenhagen, một đội bóng Bắc Âu khác là Helsingborg (Na Uy) để thua Celtic (Scotland) 0-2 ngay trên sân nhà. Hai bàn thắng của Celtic được ghi do công của Common và Samaras. Với thắng lợi này, đại diện Scotland tràn đầy cơ hội lọt vào vòng bảng.

Ở trận đấu còn lại, Borussia Moenchengladbach - đội bất ngờ xếp thứ 4 giải Vô địch quốc gia Đức mùa trước - để thua 1-3 ngay trên sân nhà trước Dynamo Kiev. Dù bị thua sớm sau cú sút của Ring, nhưng ngay trong hiệp 1, Dinamo Kiev đã lật ngược tình thế bằng 2 bàn thắng của Mikhalik và Yarmolenko.

M’Gladbach nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng nhìn chung, họ tỏ ra không tự tin và kinh nghiệm như Dinamo Kiev. Tỉ số được ấn định 3-1 cho đội khách bởi pha đá phản lưới nhà của… tiền đạo de Jong.