Lương “dị”: Cháy hết mình cho kỳ SEA Games cuối

ANTĐ - SEA Games 26 sẽ là kỳ cuối cùng Lương “dị” chơi cho U23 Việt Nam. Ngay trong trận đầu ra quân, người ta đã thấy anh “cháy” hết mình đến như thế nào.

Chiều 3-11, trên sân Gelero Bung Karno, hai cầu thủ U23 Philippines được phân trách nhiệm bám dính Thành Lương- đội trưởng U23 Việt Nam là Jeffrey và Neckson. Như “lẽ thường”, số 19 của Việt Nam chỉ đứng đến ngang vai cả hai cầu thủ đội bạn.

Đội trưởng Phạm Thành Lương đi đầu trong trận ra quân, gặp U23 Philippines

Nhưng rốt cuộc, khi trọng tài chính nổi tiếng còi kết thúc trận đấu với thắng lợi 3-1 nghiêng về phía U23 Việt Nam, cũng là lúc HLV trưởng U23 Philippines nổi cáu với cả Jeffrey và Neckson; sau đó trong phần họp báo, ông này còn bày tỏ sự khâm phục với “cánh én nhỏ” Thành Lương.

Dù không ghi được bàn thắng, cũng không có đường chuyền nào giúp đồng đội lập công, song Thành Lương vẫn là cầu thủ sáng nhất của U23 Việt Nam trong trận đấu này. Với cái chân trái cực “dị” của mình, anh làm khốn khổ các cầu thủ to cao song “kềnh càng” phía bên U23 Philippines. Hầu hết các đường triển khai tấn công của U23 Việt Nam trong trận này (đặc biệt là khoảng thời gian 30 phút cuối hiệp 2) đều qua chân Lương “dị”. Lúc thì dốc bóc dọc biên, khi bất chợt ngoặt trái vào trung lộ, đội trưởng U23 Việt Nam thực sự “nhảy múa” giữa hàng thủ của đối phương.

Có chút tiếc nuối khi Lương “dị” không thể lập công trong trận đầu ra quân, dù có không dưới 3 lần anh đối mặt với thủ môn Muller. Đỉnh điếm là phút 59 và 60 của trận đấu: Phút 59, Lương “dị” thoát xuống nhanh như cắt vào cấm địa đón đường chuyền của đồng đội. Nhưng cú căng ngang của anh bị thủ thành Muller bắt bài. Chỉ một phút sau, tiền vệ đội trưởng của Việt Nam lại có cơ hội tương tự ở cự ly rất gần. Nhưng quyết định dứt điểm của Lương chậm mất chỉ 1 giây, để thủ thành Muller áp sát kịp thời.

Thành Lương bị "tay do thám" này soi kỹ từng động tác

Tuy nhiên các chuyên gia bóng đá đều cho rằng, trận đầu ra quân bao giờ cũng cực kỳ khó khăn, đặc biệt là vấn đề tâm lý của các cầu thủ trẻ. Thêm vào là một buổi chiều chưa thực sự may mắn, khi các tuyển thủ chỉ cần thực hiện thành công một nửa số cơ hội, thì U23 Việt Nam đã chắc chắn có nhiều hơn 3 bàn thắng.

Quay trở lại với Thành Lương, không chỉ HLV trưởng U23 Philippines bày tỏ sự khâm phục với “cánh én nhỏ”, mà trước đó chỉ ít ngày, trong giải đấu do VFF tổ chức, sau thảm bại 0-5 trước U23 Việt Nam, HLV Stefan Hasson của U23 Myanmar cũng đã hết lời khen ngợi Thành Lương và tin rằng tiền vệ nhỏ con này đủ năng lực khoác áo đội bóng xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại là Barcelona.

Lương “dị” còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế: Ngay trong buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam trên đất Indonesia, đã có một phóng viên truyền hình bản địa dò hỏi về Thành Lương. Anh này còn nhờ cánh phóng viên Việt Nam đánh vần tên của Lương “dị” để ghi vào sổ tay, đồng thời nháy quay phim của mình “zoom” rất kỹ từng động tác của đội trưởng U23 Việt Nam.

Rõ ràng sự cẩn trọng của “tay do thám” này không thừa, đặc biệt qua phần trình diễn của Lương “dị” trước U23 Philippines. Và chắc chắn, Thành Lương sẽ còn “dị” hơn ở các trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam- anh đang “cháy” hết mình cho lần cuối ở sân chơi này.