Nhà văn Võ Thị Xuân Hà:

Luôn nhớ lời dặn của Đại tướng

ANTĐ - Năm 1999, khi đang làm ở báo Điện ảnh Kịch trường, tôi có vinh dự cùng đoàn làm phim “Bắc Kạn có hồ Ba Bể” đến nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Chỉ đi có một đoạn ngắn mà tôi bị say xe. Đại tướng cười hỏi: “Đi có một đoạn mà say xe hả cháu?” rồi còn dặn: “Viết lách gì cũng không được để mình suy sụp cháu nhé”. Từ đó trở đi, tôi luôn nhớ đến lời dặn của bác. 

Bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp cùng nhà văn Võ Thị Xuân Hà (1999)

Suốt những ngày qua, tôi thường xuyên qua nhà riêng của Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu tự mình chụp ảnh người dân xếp hàng chờ đợi để được vào trong nhà viếng bác, vì bạn bè ở xa luôn đợi tin tức đặc biệt này. Từ sáng sớm qua, tôi cùng một số anh chị em trong Hội Nhà văn Việt Nam ra đường Kim Mã để tiễn biệt Người. Biết được sự ra đi của Người là mất mát quá to lớn, nhưng quả thực cách thể hiện sự tiếc thương của người dân đã vượt qua ngoài tưởng tượng. Điều đó làm tôi vô cùng cảm động…