Nữ võ sỹ Taekwondo Nguyễn Thị Hoài Thu:

Luôn khát khao cống hiến

ANTĐ - Tuy đã giã từ sự nghiệp thi đấu, song niềm đam mê Taekwondo và khát khao cống hiến của Nguyễn Thị Hoài Thu vẫn vẹn nguyên. Sau hàng loạt danh hiệu cao quý trong màu áo VĐV, nữ võ sỹ 28 tuổi lại ấp ủ ước mơ đào tạo những tài năng cho thể thao CAND trên cương vị người thầy. 


Luôn khát khao cống hiến  ảnh 1
HLV đội tuyển trẻ Taekwondo CAND Hà Hoài Thu (ngoài cùng bên phải) 
ấp ủ ước mơ mang lại thêm nhiều Huy chương Vàng cho thể thao Việt Nam

HLV kiêm… bảo mẫu

Gần 20 năm theo nghiệp VĐV, “cô gái vàng” của Taekwondo Việt Nam có cho mình 2HCV, 2HCB SEA Games, 1HCV, 2HCB châu Á, giành vé chính thức tham dự Olympic 2008, Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng, Bộ Công an, ngành thể thao. Để có được những thành tích ấy, Hoài Thu đã phải đánh đổi bằng sự hy sinh không nhỏ. Thu tâm sự: “Bên cạnh những kiến thức học được tại trường ĐH TDTT Bắc Ninh, hành trang để mình bước vào nghiệp huấn luyện viên chính là những tấm huy chương. Bởi trong đó có những tháng ngày miệt mài khổ luyện, có những giọt nước mắt đau đớn khi chấn thương, có niềm vui chiến thắng lẫn cả nỗi buồn thất bại... Và đó là thứ kinh nghiệm quý giá nhất giúp mình hoàn thành tốt công việc của một người thầy”. 

Đầu năm 2012, sau khi giã từ nghiệp VĐV, Hoài Thu chuyển sang công tác huấn luyện tuyển Taekwondo trẻ tại Trung tâm thể thao CAND (Bộ Công an) - nơi mà cựu VĐV này đã gắn bó và cống hiến hơn 10 năm qua.  Khoảng thời gian bỡ ngỡ ban đầu mau chóng trôi qua. “Chỉ cần chịu khó tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em, sau một thời gian hòa nhập bạn sẽ thấy việc huấn luyện các em nhỏ rất đơn giản”, HLV Hoài Thu tâm sự. Bên cạnh việc huấn luyện, đào tạo VĐV chuyên nghiệp, nữ võ sỹ 28 tuổi còn kiêm… vai trò bảo mẫu. “Hầu hết các em đều ăn ở và tập luyện nội trú nên không tránh khỏi lúc nhớ nhà, rồi cả chấn thương khi tập luyện. Từng trải qua cảm giác đó nên mình rất thương và cố gắng hết sức để động viên, chăm sóc các em”, Thu chia sẻ.  

Những dự định cho tương lai

2012 có thể xem là bước ngoặt của Hoài Thu khi chuyển sang công tác huấn luyện và lập gia đình. Ý trung nhân của cô là cựu VĐV đua thuyền từng giành HCV SEA Games, và hiện đang là HLV bơi của một đơn vị tư nhân. Thu bảo: “Đều xuất thân từ VĐV, lại đang chung công tác huấn luyện nên hai đứa rất hiểu và thông cảm với công việc của nhau”. Theo tiết lộ của nhà cựu vô địch châu Á, cuối năm vợ chồng cô sẽ cho ra đời đứa con đầu lòng. Tuy đã chuyển sang công tác huấn luyện song nữ võ sỹ 28 tuổi vẫn rất khát khao được đứng trên thảm đấu tranh tài. Hễ cứ mỗi khi có hội thao của ngành hay đơn vị tham dự các giải đấu là Hoài Thu lại xung phong xin một suất… VĐV. Bên cạnh môn “tủ” là Taekwondo, Hoài Thu còn thi đấu ở các môn thể thao khác như bóng chuyến, kéo co… và đạt thành tích rất đáng nể. 

Song với cô Trung úy công an trẻ, ước mơ lớn nhất chính là đào tạo ngày càng nhiều lứa đàn em tài năng. “Hy vọng bằng kinh nghiệm sau nhiều năm làm VĐV, cùng niềm đam mê bất tận với môn võ Taekwondo, mình sẽ phát hiện và đào tạo ngày càng nhiều VĐV đỉnh cao, cống hiến cho thể thao CAND nói riêng và thể thao nước nhà nói chung”, Hoài Thu chia sẻ. 

Nữ võ sỹ Nguyễn Thị Hoài Thu là một trong những VĐV nữ tiêu biểu nhất của thể thao ngành công an.