TP.HCM:

“Lục Vân Tiên” giúp người, bị côn đồ sát hại giữa đường

ANTĐ - Chỉ vì cứu giúp người bị tai nạn giao thông trên đường mà nam sinh viên Phạm Đức Linh đã bị nhóm côn đồ đánh đập đến chết.

Thiếu tá Nguyễn Mai Chức – đội phó đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Thủ Đức, TP.HCM, xác nhận, ngày 31/12 cơ quan này đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thời Tiến (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai), Lê Chí Thảo (SN 1991), Lê Trần Minh Vũ (SN 1995, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) và Phạm Vũ Luân (SN 1996, ngụ tỉnh Hậu Giang) về hành vi “giết người”. Bước đầu 4 đối tượng khai nhận đã ra tay sát hại dã man anh Phạm Đức Linh (SN 1984, ngụ tỉnh Long An – là sinh viên trường đại học GTVT, TP.HCM) vào rạng sáng 25/12 tại địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM.

“Lục Vân Tiên” giúp người, bị côn đồ sát hại giữa đường ảnh 1
2/4 đối tượng đã ra tay sát hại dã man "Lục Vân Tiên" Phạm Đức Linh

Điều đáng nói là anh Linh đã ra tay cứu giúp người bị nạn, sau cú va quệt trên đường. Nhưng hành động nghĩa hiệp của anh Linh đã gặp phải các đối tượng côn đồ, xem thường mạng sống của người khác nên người thanh niên này đã chết oan ức.

Theo thiếu tá Chức, qua điều tra được biết, sau chầu nhậu ở TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, 1h rạng sáng 25/12 nhóm 4 đối tượng nói trên cùng 2 cô gái tên Tuyền và Sương đi xe gắn máy đến quận Thủ Đức chơi. Khi lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, khu phố 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, đến trước nhà số 1232 xe gắn máy của đối tượng Nguyễn Văn Thời Tiến có va chạm với xe của cặp nam nữ (chưa rõ lai lịch) đi trên đường. Sau đó 2 bên có mâu thuẫn, cự cãi nhau vài phút rồi nhóm của Tiến lên xe gắn máy bỏ đi.

Thời điểm xảy ra vụ tại nạn, anh Phạm Đức Linh đang ngồi uống nước cùng với 2 người bạn là Võ Hồng Thùy, Nguyễn Tấn Lợi. Chứng kiến cặp nam nữ bị ngã xe trên đường nên anh Linh cùng 2 người bạn ra dựng xe, dìu người bị nạn vào lề đường.

Riêng nhóm của Tiến bỏ đi 1 đoạn thì Tiến vẫn ấm ức nên rủ 3 đối tượng là Thảo, Vũ và Luân quay lại hành hung cặp nam nữ cho bỏ ghét. Lúc này 2 cô gái trong nhóm là Sương và Tuyền có can ngăn nhưng không được nên 2 cô này chạy xe gắn máy quay lại cảnh báo cặp nam nữ rằng “ Anh chị đi đi! Coi chừng đánh nhau đó”. Trong khi quay lại hiện trường vụ va quẹt, dọc đường đi Tiến nhặt cục đá, Thảo nhặt cục gạch men và cây tre, còn Luân lấy bóng đen huỳnh quang… để làm hung khí.

Khi đến nơi phát hiện anh Linh đứng cạnh chiếc xe gắn máy của cặp nam nữ, đối tượng Tiến cầm cục đá xông vào đánh 1 phát vào đầu và 1 phát vào vai. Khi anh Linh té xuống đường Thảo giáng thêm 1 phát vào  đầu anh này bằng cục gạch men; Ngoài ra Thảo còn cầm cây truy đuổi theo anh Thùy, anh Lợi nhưng 2 anh này đã kịp thời chạy thoát. Sau đó đối tượng Luân cầm bóng đèn đánh thêm vài phát vào cơ thể anh Linh đang nằm bê bết máu dưới đường.

Thời điểm xảy ra vụ án, lực lượng CSCĐ đang tuần tra địa bàn đã bắt giữ được đối tượng Tiến, riêng các tên Vũ, Luân và Thảo đã chạy thoát thân. Nạn nhân Linh được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nhưng do bị chấn thương nặng nên anh này đã tử vong vào ngày 28/12.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác truy xét sau đó công an quận Thủ Đức đã bắt giữ 3 đồng phạm của Tiến là Vũ, Luân và Thảo. Tại cơ quan công an chúng thừa nhận hành vi phạm tội như trên và công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang mở rộng điều tra để  sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.