“Lúc đó đầu óc tôi mụ mẫm”

ANTĐ - Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội / Báo An ninh Thủ đô

Tôi là: Vũ Thị T., SN 1987

HKTT: huyện Trấn Yên-Yên Bái

Ngày 26-8-2013 do mâu thuẫn trong tình cảm nên tôi đã có ý định ra sông tự vẫn. Tôi đi đến sông Tô Lịch đoạn đầu Cầu Giấy, sau đó trèo ra một cái ống cống ở đó để nhảy xuống sông. Lúc đó đầu óc tôi mụ mẫm nên mất hết lý trí; khi đó có một người ra giới thiệu là công an khuyên can tôi nhưng tôi không nghe. Tôi còn dọa là “chú vào gần là cháu tự đâm vào ngực rồi nhảy xuống sông”. Sau đó tôi không ý thức được việc mình làm nữa.

Đến khi tôi được đưa về trụ sở Công an phường Quan Hoa thì mới biết được đó là đồng chí Thạch Anh - Phó Trưởng công an phường. Đồng chí đã khuyên ngăn và giải thích đồng thời gọi bạn tôi đến để đưa tôi về.

Đến nay tôi hoàn toàn bình phục và trấn tĩnh lại, tôi thấy rất ân hận về những hành động dại dột trên. Tôi viết thư này xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Thạch Anh và tới CATP Hà Nội đã đào tạo những người chiến sĩ công an không quản ngại khó khăn hết lòng vì dân…