Bán kết lượt đi AFF Cup 2020

Lực bất tòng tâm, ĐT Việt Nam trắng tay trước Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sai lầm không đáng có, sự bất công từ trọng tài và rồi bị hết cột dọc đến xà ngang từ chối bàn thắng... ĐT Việt Nam đã không thể làm gì hơn ở trận thua 0-2 trước ĐT Thái Lan tối 23-12.

Bước vào trận đấu này, ĐT Việt Nam xuất phát với đội hình gồm thủ thành Nguyên Mạnh, các hậu vệ Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thành Chung, Hồng Duy, Văn Thanh, cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Đức và Tuấn Anh, trong khi Quang Hải cùng Văn Toàn hỗ trợ Công Phượng trên hàng tấn công.

ĐT Việt Nam trải qua hiệp 1 lực bất tòng tâm
ĐT Việt Nam trải qua hiệp 1 lực bất tòng tâm

So với đội hình quen thuộc ở vòng bảng, HLV Park Hang-seo tạo ra một sự thay đổi đáng chú ý, khi Văn Toàn được xếp đá chính từ đầu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dường như muốn khai thác tốc độ và khả năng xuyên phá của Văn Toàn để gây áp lực lên hàng thủ Thái Lan.

Tuy nhiên, khi còn chưa thể gây sức ép về phía khung thành đối phương, ý đồ của thầy Park đã bị phá sản bởi sai lầm của hàng thủ.

Chanathip dễ dàng ghi 2 bàn cho ĐT Thái Lan
Chanathip dễ dàng ghi 2 bàn cho ĐT Thái Lan

Ngay ở phút 14, sau pha dàn xếp đá phạt sáng tạo nhưng bất thành của Công Phượng và Quang Hải, ĐT Thái Lan tổ chức phản công rất nhanh. Thanawat có pha chuyền bóng không thật sự tốt cho Chanathip, thế nhưng, Hồng Duy trong tư thế thoải mái lại lúng túng trượt chân, để ngôi sao số 1 của Thái Lan băng lên đối mặt với Nguyên Mạnh, trước khi dứt điểm mở tỉ số cho đội bóng áo xanh.

Bàn thua vô duyên khiến tinh thần các học trò HLV Park ít nhiều bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở hàng thủ. Hậu quả là chỉ 9 phút sau đó, ĐT Thái Lan có một pha phối hợp như đá tập ở trung lộ, Chanathip bật tường cùng Sarach khiến Quế Ngọc Hải và đồng đội không theo kịp, trước khi lạnh lùng nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Chùa Vàng.

Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng khi HLV Polking của Thái Lan cũng phải nhận thẻ vàng
Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng khi HLV Polking của Thái Lan cũng phải nhận thẻ vàng

45 phút đầu tiên trên SVĐ quốc gia Singapore thực sự diễn ra khó khăn với ĐT Việt Nam. Không lâu sau khi để thua bàn thứ 2, Quang Hải có cơ hội tuyệt vời rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, cú sút phạt mẫu mực của tiền vệ này ở khoảng cách 30m lại bị cột dọc từ chối.

Đã không may mắn, ĐT Việt Nam còn gặp bất công từ một số quyết định của trọng tài, trong đó nổi bật là tình huống thủ môn Chatchai băng ra khỏi khu cấm địa và kéo ngã Văn Toàn một cách thô thiển. Tình huống xứng đáng thẻ đỏ nhưng trọng tài lại chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo thủ môn của Thái Lan.

Tình huống xứng đáng nhận thẻ đỏ của thủ môn Chatchai

Tình huống xứng đáng nhận thẻ đỏ của thủ môn Chatchai

Bước vào hiệp 2, HLV Park Hang-seo tung Tiến Linh, Phan Văn Đức và Đức Chinh vào sân nhằm chơi tất tay với người Thái. ĐT Việt Nam đã có những tình huống tấn công sáng nước hơn với sự nỗ lực của các cầu thủ ở tuyến trên.

Nhưng cũng như hiệp 1, cảm giác "lực bất tòng tâm" lại đến khi may mắn không mỉm cười với chúng ta. Phút 67, khung thành một lần nữa từ chối bàn thắng của ĐT Việt Nam. Lần này, xà ngang không cho Quang Hải ghi tuyệt phẩm rút ngắn cách biệt.

Quang Hải bị hết cột dọc đến xà ngang từ chối bàn thắng

Quang Hải bị hết cột dọc đến xà ngang từ chối bàn thắng

Lúc này, Thái Lan chủ động lùi sâu đội hình để bảo toàn cách biệt. ĐT Việt Nam cầm bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng không đủ sắc sảo để làm tung lưới đối thủ.

Phút 80, Phan Văn Đức có cơ hội tuyệt đẹp để ghi bàn nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Chỉ sau đó đúng 3 phút, Duy Mạnh phạm lỗi với Supachai trong vòng cấm và Thái Lan được hưởng penalty. Tuy nhiên từ cự ly 11m, Chanathip đã sút quá hiền và không chiến thắng được Nguyên Mạnh.

Trong những phút cuối cùng, trọng tài chính 2 lần từ chối cho ĐT Việt Nam hưởng 11m, khi Quang Hải bị phạm lỗi và sau đó là một hậu vệ của Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Chung cuộc, ĐT Việt Nam để thua 0-2 trong một cảm giác day dứt và tiếc nuối, vì lẽ ra chúng ta đã có thể có kết quả tốt hơn.

Rất nhiều khó khăn đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận lượt về diễn ra vào ngày 26-12 tới, khi chúng ta phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn để hy vọng đảo ngược tình thế.