Lừa bán bạn gái vào “động quỷ” sang nước ngoài

ANTĐ - “Tôi không ngờ hắn lại bỉ ổi đến thế. Nếu gia đình tôi không nỗ lực tìm kiếm thì không biết giờ này tôi vẫn còn phải lưu lạc ở đâu…”. Đó là tố cáo chị Đặng Thị Hường tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua.

Lừa bán bạn gái vào “động quỷ” sang nước ngoài  ảnh 1
Nguyễn Văn Vương cùng đồng phạm tại tòa

Đối tượng mà chị Đặng Thị Hường (SN 1984, trú ở Quốc Oai, Hà Nội) – bị hại trong vụ án mua bán người tố cáo tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (25-4) là Nguyễn Văn Vương (SN 1982), trú ở xã Thượng Long, huyện Yên Lập, Phú Thọ. Đồng phạm của bị cáo này là Vũ Thị Liên (SN 1975), trú tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Trước tòa, cả hai bị cáo cùng bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc đã phạm vào tội “Mua bán người”, quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 119-BLHS.

Khai báo lại hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Văn Vương trình bày, cuối năm 2011, đối tượng tình cờ quen biết chị Đặng Thị Hường trong một lần đi chơi tại khu vực sân vận động Mỹ Đình. Kể từ sau lần gặp gỡ ấy, Vương thường xuyên liên lạc với chị Hường và hai người nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Đầu năm 2012, Vương chủ động rủ bạn gái đến làm xây dựng tại một dự án xây dựng nhà chung cư ở quận Hà Đông. Sau ít ngày cùng làm với nhau tại đây, Vương và Hường cùng bỏ việc vì thu nhập bấp bênh. Hai người tạm chia tay nhau để về quê, nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Cuối tháng 3-2012, Vương xuống Bắc Ninh chơi và tình cờ quen biết Vũ Thị Liên.

Qua một vài câu chuyện, Liên thẳng thắn đặt vấn đề với Vương rằng, lừa một số cô gái sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau… Cũng theo lời khai của bị cáo này, lúc ấy đối tượng “giãy nảy lên”, nhưng rồi những ngày tháng không công ăn việc làm đã thôi thúc Vương phải nhanh chóng kiếm tiền bằng được. Thế rồi đối tượng chấp nhận đề nghị sẽ cùng Liên lừa chính cô bạn gái của mình để bán sang Trung Quốc.

Thực hiện kế hoạch tội phạm, giữa tháng 3-2012, Vương nhắn tin cho bạn gái “động viên” cùng sang Trung Quốc trồng mía để có thu nhập cao. Đối tượng “nỉ non”, cả hai sẽ cùng xuất ngoại để kiếm ít vốn nhằm chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Tin tưởng người yêu, ngay sau đó Hường lẳng lặng rời xa gia đình theo Vương sang Trung Quốc làm ăn. Tuy nhiên, sau khi được Liên chờ đón tại cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), Hường đã bị gã bạn trai cùng “mẹ mìn” này đưa thẳng vào sâu trong nội địa Trung Quốc bán cho một chủ nhà chứa với giá 33 triệu đồng. Tại tòa, Nguyễn Văn Vương còn làm ra vẻ “ngây ngô” và cho rằng chỉ vì gặp phải hoàn cảnh bức bách nên mới thuận lòng bán bạn gái cho một “tú bà” người Trung Quốc theo sự môi giới của Liên. Vậy nhưng, đồng phạm của đối tượng lại chỉ ra rằng ý đồ của Vương lừa bán chị Hường ra nước ngoài làm gái nhen nhóm ngay từ khi người đàn bà này bàn bạc. Trước phiên tòa, Vũ Thị Liên quả quyết, không có chuyện Vương đưa bạn gái sang Trung Quốc, rồi mới đồng ý bán người. Và cũng không có chuyện chị ta bảo Vương và chị Hường sang nước láng giềng trồng mía thuê. Việc này hoàn toàn do Vương nại ra để nạn nhân tin tưởng.

Có mặt tại phiên tòa, chị Hường cũng phủ nhận hàng loạt tình tiết trong vụ án mà gã bạn trai cố tình lấp liếm. Bị hại tố cáo thêm sau khi nghe người yêu nói cùng sang Trung Quốc làm mía, chị không hề nghi ngại. Bởi giữa hai người đã có mối quan hệ tình cảm rất sâu đậm. Chỉ đến khi bị Vương và “bạn hàng” của Liên tống lên xe khách đưa đi cách rất xa biên giới, chị mới biết mình đã bị lừa. Rồi ít ngày sau đó, chị bị trao tay cho một đôi vợ chồng chủ chứa mại dâm người Trung Quốc. Khi ấy, chị nhất quyết không chịu ra tiếp khách liền bị “tú bà” nhốt vào hầm tối, bị bỏ đói và bị đám đầu gấu hành hạ.

Nung nấu ý chí phải trở về nước để vạch mặt gã người yêu táng tận lương tâm, chị Hường đành miễn cưỡng “đi khách”. Ở “động quỷ”, Hường đã phải năm lần bảy lượt nài nỉ cô gái quê Hòa Bình cùng cảnh ngộ gọi điện về gia đình thông báo sự thể. Nhờ thế mà ngày 7-4-2012, chị đã được Công an Trung Quốc giải cứu khỏi động mại dâm và trao trả về nước.

Trước tòa, bị hại bức xúc: “Tôi không ngờ hắn lại bỉ ổi đến thế. Nếu gia đình tôi không nỗ lực tìm kiếm thì không biết giờ này tôi vẫn còn đang phải lưu lạc ở đâu…”. Bày tỏ nguyện vọng với HĐXX, chị Hường đề nghị tòa án xử lý nghiêm khắc hai bị cáo, đồng thời yêu cầu phải bồi thường tổn thất về danh dự, nhân phẩm, điều trị bệnh tình với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng.

Sau nửa ngày xét xử, nhận thấy cáo trạng truy tố các bị cáo của VKS là hoàn toàn có sơ sở, đúng người, đúng tội nên TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Vương 9 năm tù về tội “Mua bán người”. Cùng tội danh, Vũ Thị Liên cũng phải trả giá bằng 8 năm tù giam.

(Họ tên bị hại đã thay đổi)