Yên Bái:

Lũ cuốn trôi cả người lẫn xe ngựa

ANTĐ - Anh Nguyễn Văn Tuân đánh xe ngựa đi chở bàn ghế thuê, khi đi đến khu vực đường ngầm qua suối Ngòi Nhì, thì một cơn lũ ống bất ngờ ập đến cuốn theo cả người lẫn xe ngựa.

Sau một ngày khẩn trương  tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Tuân, 28 tuổi, ở thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, nạn nhân bị lũ ống cuốn trôi vào chiều 1-7 tại khu vực Suối Nhì, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Trước đó, chiều 1-7 anh Nguyễn Văn Tuân đánh xe ngựa đi chở bàn ghế thuê, khi đi đến khu vực đường ngầm qua suối Ngòi Nhì, thì cơn lũ ống bất ngờ ập đến cuốn theo cả người lẫn xe ngựa. Người dân phát hiện thấy có chiếc xe ngựa mắc giữa dòng suối cách đó không xa.  

Lực lượng cứu hộ cùng người dân đã khẩn trương tìm kiếm, đến chiều 2.7, xác của anh Tuân được phát hiện tại hẻm suối thôn Bản Hốc, cách nơi anh bị lũ cuốn khoảng 150m.

Chỉ trong thời gian gần 2 tuần, tại Yên Bái đã có 6 trường hợp bị lũ cuốn trôi, trong đó có 5 trường hợp tại huyện Mù Cang Chải.