Louis Van Gaal: Tôi mong đợi bàn thắng nhưng không dám mơ tới con số 5

ANTĐ - Ở buổi họp báo sau trận đại thắng 5-1 của Hà Lan trước Tây Ban Nha, HLV Louis Van Gaal đã thể hiện rõ sự vui mừng với chiến thắng không tưởng của đội bóng được mệnh danh là “Những cơn lốc màu da cam”. Tuy nhiên, chiến lược gia 63 tuổi cũng không dám mơ tới con số 5 bàn thắng.  

Ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha là điều không quá khó với Hà Lan, nhưng ghi tới 5 bàn thắng để làm nên chiến thắng hủy diệt là điều nằm ngoài sức tưởng tượng, HLV Van Gaal chia sẻ sau trận mở màn đại thắng của Hà Lan tại World Cup.

"Tôi không dám nghĩ tới chiến thắng nhưng bàn thắng thì có. Chúng tôi có những cầu thủ có xoay chuyển được trận đấu”.

HLV Van Gaal vẫn giữ được trạng thái điềm đạm sau khi đội bóng của ông đè bẹp nhà đương kim vô địch, họ coi như đã trả nợ sòng phẳng món nợ thua tại chung kết World Cup cách đây 4 năm trước Tây Ban Nha.

Van Gaal chia sẻ niềm vui với Van Persie


Với Van Gaal, đây cũng là lời đáp cho những sự chỉ trích tại quê nhà khi thông tin ông sẽ thay đổi chiến thuật bị nhiều người tại Hà Lan chế nhạo.

HLV Van Gaal muốn đảm bảo có được một hàng thủ chặt chẽ, một hàng tiền vệ kín kẽ để khiến Tây Ban Nha không thể triển khai lối chơi sở trường.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt và chúng tôi xuất sắc trong việc đưa bóng thẳng lên phía trên cho các tiền đạo, những gương mặt như Arjen Robben, Robin van Persie và Wesley Sneijder, rồi cơ hội cứ thế đến với chúng tôi”.

Hình ảnh Van Persie hóa "siêu nhân" gỡ hòa cho Hà Lan


 “Chúng tôi chỉ có 5 tuần để tập luyện với sơ đồ mới bởi chúng tôi đã sử dụng sơ đồ 4-3-3 ở vòng loại. Thành thật mà nói, sơ đồ 3-5-2 đã vận hành không mấy trơn tru ở các trận đấu chuẩn bị trước World Cup với Ecuador, Ghana và xứ Wales, nhưng chúng tôi đã nỗ lực và không ngừng cải thiện.

Thành quả của sự nỗ lực không ngừng của Van Gaal và các học trò chính là chiến thắng giòn giã trước ứng viên hàng đầu cho cúp Vàng. Bộ đôi Robben và Van Persie cùng lập cú đúp trong một trận đấu thăng hoa của hàng công. 

Arjen Robben cũng có 2 lần xuyên phá hàng thủ Tây Ban Nha


“Chúng tôi đã chơi không tốt ở hiệp 1 và để cho Tây Ban Nha kiểm soát quá nhiều bóng. Ở hiệp 2, chúng tôi đã có bàn thắng và có lại được niềm tin. Khi có được sự tự tin và không còn do dự, chúng tôi đã chơi thăng hoa ở 20 phút cuối và kết quả như các bạn đã thấy, thật tuyệt vời.”

HLV Van Gaal cũng không quên nhắc nhở các học trò phải biết giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Vòng bảng vẫn chưa kết thúc và giải đấu vẫn còn rất dài.

“Đương nhiên chúng tôi phải giữ đôi chân của mình trên mặt đất, đối thủ tiếp theo sẽ là một đội bóng hoàn toàn khác. Hôm nay chúng tôi đã không cần tấn công Tây Ban Nha, họ tự lao đến chúng tôi và mắc sai lầm, nhưng đối thủ tiếp theo là Australia lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Louis Van Gaal sẽ là Australia, đội đã thất thủ 1-3 trước đại diện của Nam Mỹ- Chile ở ngày ra quân, trận đấu sẽ diễn ra tại Porto Alegre vào thứ 4 tuần tới.

Hà Lan muốn kết thúc vòng bảng càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp, tuy nhiên Australia đã bị dồn vào thế đường cùng, họ sẽ không để Hà Lan dễ dàng có được điều mình cần.


Cùng xem cách Hà Lan đã "hủy diệt" Tây Ban Nha như thế nào