Louis Van Gaal nên xin nghỉ việc, trước khi chính thức bị “trảm”

ANTĐ - “Hãy chờ tôi 3 tháng” là câu nói chắc như “đinh đóng cột” của HLV Louis Van Gaal khi được hỏi về tham vọng của ông tại Manchester United, và rồi khi MU chơi thiếu thuyết phục ở 3 tháng đầu, ông lại nói tới con số 3, nhưng lần này là 3 năm. Thế nhưng, thất bại trước Arsenal, với tỷ số 1-2 tại tứ kết FA mới đây có lẽ là “giọt nước tràn ly” đủ để khiến Van Gaal đối diện nguy cơ mất việc. Ông nên tự đệ đơn xin nghỉ, thay vì đợi “công văn” chính thức.

Man United đã bị cựu HLV của Everton "phá" tan nát ở mùa giải trước, với hàng loạt những "kỷ lục ngược", và các fan MU đã rất háo hức kỳ vọng vào sự xuất hiện của Van Gaal sẽ mang vinh quang trở lại với Old Trafford, nhưng vinh quang đâu chưa thấy, chỉ thấy toàn nỗi thất vọng và sự tức giận của các CĐV mỗi lúc một tăng lên. 

Van Gaal đã làm được gì cho "Quỷ Đỏ"? 

"Vanchester" (cách gọi Manchester United dưới thời Van Gaal được báo chí Anh sử dụng) đã giành 15 chiến thắng trong 28 trận đã đấu, nhưng đã để hòa tới 8 trận, và có 5 thất bại. Họ giành chiến thắng trước cả Liverpool, Arsenal và khá nhiều đội bóng mạnh khác, thế nhưng lại hòa và thua ở những đội yếu hơn nhiều về lực lượng, đỉnh điểm là thất bại ở trận lượt về trước Swansea City. 

Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là "Vanchester" chẳng có gì hơn, thậm chí còn là kém so với Man United của David Moyes. Nếu không nhìn vào điểm số thì có thể thấy Van Gaal không mang lại bất cứ khác biệt nào cho đội chủ sân Old Trafford trong suốt 2/3 chặng đường đã qua của mùa giải.

Louis Van Gaal nên xin nghỉ việc, trước khi chính thức bị “trảm” ảnh 1

 "Quỷ Đỏ" luôn thiếu sức sống dưới thời Van Gaal

Sơ đồ 3-5-2 yêu thích đã "hại" Van Gaal thê thảm

HLV người Hà Lan đã áp dụng thành công sơ đồ 3-5-2 cho đội tuyển "áo da cam" tại World Cup 2014 trên đất Brazil. Thế nhưng, điều đó không đảm bảo sẽ lặp lại ở Man United, một đội bóng đã quá quen với sơ đồ chí ít phải có 4 hậu vệ. Quả nhiên, 3-5-2 khiến MU bất ổn hơn bao giờ hết. Không ra yếu, không ra mạnh, cũng chẳng để lại ấn tượng đậm nét vào cho khán giả, đó là Manchester United của Louis Van Gaal.

Dù sau đó, HLV người Hà Lan đã cho đội bóng của mình trở lại với sơ đồ có 4 hậu vệ, thế nhưng đây là "mất bò mới lo làm chuồng". Nửa đỏ thành Manchester tiếp tục thi đấu thiếu thuyết phục. Tân binh đắt giá Angel Di Maria hoàn toàn "lạc lõng" trong tập thể mới. Còn Van Gaal thì không biết làm thế nào để sử dụng các cầu thủ của mình một cách hiệu quả, dù liên tục xoay vòng nhân sự.

Louis Van Gaal nên xin nghỉ việc, trước khi chính thức bị “trảm” ảnh 2

Van Gaal và các cộng sự không để lại dấu ấn ở mùa giải này

Thất bại trước Arsenal: "Giọt nước tràn ly"

Tạm bỏ qua câu chuyện ở giải Ngoại hạng, bởi chưa thể yêu cầu một đội bóng đang chuyển giao thế hệ có thể ngay lập tức cạnh tranh ngôi vô địch, giờ quan trọng là mang về một chiếc cúp, một danh hiệu để trấn an các CĐV đã quá quen với những màn ăn mừng rầm rộ ở cuối mỗi mùa bóng.

Vậy nhưng, niềm hy vọng cuối cùng mang tên "FA" cũng đã chính thức rời xa. Man United của Van Gaal bại ngay trên sân nhà Old Trafford trước "đại kình địch" Arsenal. Đau lòng hơn nữa, người ghi bàn thắng quyết định lại chính là một người cũ của "Quỷ Đỏ" - Danny Welbeck.

Louis Van Gaal nên xin nghỉ việc, trước khi chính thức bị “trảm” ảnh 3

"Người cũ" Danny Welbeck chấm dứt hy vọng danh hiệu cuối cùng của Vanchester

Không cần bình luận quá nhiều về trận đấu này, bởi có nói gì thì Man United cũng đã thua, đã chính thức trở thành khán giả tại FA Cup - hy vọng duy nhất của họ cho một mùa giải gần như chắc chắn trắng tay. 

Louis Van Gaal nên xin nghỉ việc, trước khi chính thức bị “trảm” ảnh 4
Van Gaal(phải) đã và đang đi vào "vết xe đổ" của David Moyes (trái)

Louis Van Gaal - HLV từng rất thành công với nhiều đội bóng lớn như Bayern Munich, Barcelona đang đứng trước nguy cơ bị sa thải", đi vào "vết xe đổ" của David Moyes. Ra đi không kèn, không trống bởi thành tích đáng quên.