Louis van Gaal kém cả David Moyes, M.U còn cần CR7 làm gì ?

ANTĐ - Cú sốc với thất bại 3-5 trước tân binh mới thăng hạng Leicester chắc chắn sẽ khiến HLV Louis van Gaal chắc chắn hơn về những gì M.U cần lúc này là bổ sung cho hàng phòng ngự mong manh chứ không phải CR7.
Cuối tuần trước, đích thân Louis van Gaal đã khẳng định M.U sẽ không đưa Ronaldo trở lại sân Old Trafford như những gì báo chí Anh đồn thổi trong thời gian qua. 

Trận thua ngược đầy thất vọng với tỷ số 3-5 dù 2 lần vượt lên dẫn trước 2 bàn trước đối thủ chỉ là tân binh mới trở lại Premier League – Leicester City đã phơi bày tất cả những mặt yếu kém của đoàn quân đang có giá trị đắt nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng – hơn 420 triệu bảng.
Louis van Gaal kém cả David Moyes, M.U còn cần CR7 làm gì ? ảnh 1
Những thống kê thành tích M.U sau 5 vòng đầu tiên ở Premier League trong 2 mùa 
Hiện đội bóng áo đỏ thành Manchester đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên. Con số này nói lên sự thật phũ phàng rằng, Louis van Gaal đang có khởi đầu ở M.U còn tệ hơn cả người tiền nhiệm David Moyes (7 điểm, xếp thứ 8) dù đã chi 150 triệu bảng để đưa về Old Trafford những tên tuổi lớn.

Có thể thấy với những “hảo thủ” trên hàng công như Robin van Persie, Radamel Falcao, Wayne Rooney và phía dưới là Di Maria hay Mata, nhà cầm quân người Hà Lan đã có những quân bài tốt nhất để tàn phá mành lưới đối thủ.
Clip Di Maria và siêu phẩm lốp bóng nhân đôi cách biệt cho M.U trước Leicester
Thực tế trận đấu với Leicester đã chứng minh điều này rất rõ ràng khi Super Percy đã khai hoả trở lại và người tung ra đường chuyền như đặt để tiền đạo người Hà Lan lập công ngay phút thứ 2 chính là Falcao. Không những vậy, bản hợp đồng kỷ lục Di Maria tiếp tục toả sáng với 1 siêu phẩm lốp bóng qua đầu thủ thành đối phương. 
Super Percy và Falcao nhanh chóng tìm được tiếng nói chung
Quyết định giao quyền “cầm trịch” toàn đội trên sân cho Rooney cũng cho thấy Louis van Gaal không quá cần một cầu thủ "luôn muốn là ngôi sao sáng nhất trên sân" như CR7 ở thời điểm này. Thậm chí, nếu xét về danh tiếng, M.U giờ sở hữu hàng công đủ khiến bất kỳ đội bóng nào phải ghen tỵ. 
Louis van Gaal kém cả David Moyes, M.U còn cần CR7 làm gì ? ảnh 2
Bộ 3 nguyên tử trên hàng công Percy, Rooney, Falcao không thể giúp M.U giành chiến thắng...

Louis van Gaal kém cả David Moyes, M.U còn cần CR7 làm gì ? ảnh 3
...bởi hàng thủ chơi như mơ ngủ thế này
Tính hiệu quả cũng được thể hiện rõ rệt với thế trận áp đảo cùng 2 bàn thắng sớm mà các cầu thủ M.U ghi vào lưới Leicester. Tuy nhiên, rõ ràng trong một trận đấu chỉ có hàng công hoàn thành nhiệm vụ thôi là chưa đủ. 

“Một hàng công mạnh chỉ mang lại cho toàn đội 1 thế trận tốt nhưng hàng thủ chắc chắn có thể giúp ta sở hữu những danh hiệu” - đó là câu nói kinh điển của Sir Alex Ferguson khi còn tại vị ở Old Trafford và điều này chắc chắn nói lên những băn khoăn khiến Louis van Gaal đau đầu ở thời điểm này.
Louis van Gaal kém cả David Moyes, M.U còn cần CR7 làm gì ? ảnh 4
Khoảnh khắc Evans dính chấn thương rời sân và M.U bắt đầu sụp đổ trước Leicester
Hơn ai hết, Louis van Gaal hiểu rằng thế trận hoàn hảo trên sân Leicester sụp đổ bắt đầu từ khi Evans dính chấn thương và Smalling được tung vào sân ở phút 31. Hàng thủ Quỷ đỏ lúc này trở nên mong manh hơn bao giờ hết và bằng chứng là những bàn thua đến liên tiếp từ những sai lầm cá nhân hết sức cơ bản.
Louis van Gaal kém cả David Moyes, M.U còn cần CR7 làm gì ? ảnh 5
LVG thất vọng toàn tập với hàng phòng ngự đội nhà
Khoan đề cập tới những quyết định sai lầm của trọng tài khi công nhận bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cũng như cho Leicester hưởng quả phạt đền đầu tiên, bởi hàng phòng ngự M.U đã có 1 trận đấu tội thực sự khiến đội nhà thua trận đầu tiên trong lịch sử Premier League mà họ dẫn trước 2 bàn. Smalling như thường lệ vẫn chơi quá kém cỏi và “nhỏ bé” về chuyên môn – đúng như lối chơi chữ mà truyền thông nước Anh dành cho tên cầu thủ này. Trong khi hai biên Rojo và Rafael mắc lỗi trực tiếp dẫn tới 2 bàn thua thì Blackett – bất chấp việc được đá chính trong tất cả các trận của M.U từ đầu mùa, vẫn cho thấy anh chỉ là một cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 để “học việc”.
Louis van Gaal kém cả David Moyes, M.U còn cần CR7 làm gì ? ảnh 6
M.U từ bỏ giấc mơ tái hợp cùng Ronaldo và tập trung gia cố hàng phòng ngự
Đây là lý do mà thay vì bỏ “tiền tấn” để trải thảm đỏ “rước” CR7 trở lại Old Trafford, LVG có thể sử dụng số tiền đó để chiêu mộ những bổ sung chất lượng nơi hàng phòng ngự cho Quỷ đỏ.