Long Nhật lên tiếng về tin đồn đã âm thầm ly hôn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Dù đã có với nhau 4 mặt con song vợ chồng Long Nhật mới đây lại vướng phải tin đồn hôn nhân đang trên bờ vực thẳm.

Long Nhật chia sẻ, đây không phải lần đầu tiên anh gặp phải những tin đồn không hay về cuộc sống riêng kiểu như thế này. Thậm chí, lâu nay người ta còn đồn anh lấy vợ chỉ là để có “bức bình phong” che đậy đi giới tính thật. Nam ca sĩ tâm sự, ai cũng cho rằng anh “làm màu”, tưng bừng kết hôn rồi âm thầm ly dị. Song đáp lại, anh chọn cách mặc kệ những lời bàn tán xì xào, những lời đàm tiếu của người ngoài, chỉ suy nghĩ một cách đơn giản rằng “hạnh phúc nhà mình thì mình giữ”. Điều quan trọng là Kim Ngân - bà xã anh cũng như gia đình nội ngoại hai bên cũng không bận tâm đến những tin đồn đó mà nhìn vào tổ ấm thực tế mà cả hai đã dày công vun đắp suốt bao nhiêu năm qua.

Cũng theo Long Nhật, anh may mắn vì có một người bạn đời cùng gia đình bên ngoại đều là những người có tính cách thẳng thắn, bộc trực, rất chân thành và hiểu chuyện. Thế nên trong suốt hơn 20 năm vợ chồng anh chung sống với nhau, chị đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu điều tiếng, thị phi từ những lời đồn thất thiệt xoay quanh chuyện giới tính của anh. Có điều hơn ai hết, chị rất tin tưởng ở người đàn ông mà mình lựa chọn.

Ảnh cưới của Long Nhật và vợ cách đây 22 năm

Ảnh cưới của Long Nhật và vợ cách đây 22 năm

Đơn cử như hồi cả hai sắp cưới nhau, chị cũng nghe phong thanh tin đồn về giới tính của anh nhưng phần vì cảm thấy tế nhị nên không hỏi kỹ, phần vì chị tin nên chỉ nhẹ nhàng nói với anh rằng, miễn sao khi xác định yêu và chung sống với nhau thì anh hãy chung thủy và đừng làm gì khiến chị cảm thấy khổ tâm. Sau này khi nên nghĩa vợ chồng, chị càng có niềm tin ở anh hơn, nhất là khi chứng kiến anh sống hiếu thuận với bố mẹ hai bên, hết mực tôn trọng và yêu thương vợ con. Có lẽ bởi vậy mà chỉ cần nhìn thấy anh, mọi băn khoăn hay kể cả những cơn giận dỗi cũng nhanh qua.

Nhắc lại mối duyên đưa đẩy cả hai thành vợ thành chồng, Long Nhật kể, anh và chị gặp nhau trong một lần anh về thành phố Cảng để biểu diễn. Thời đó anh nổi tiếng với ca khúc “Tóc em đuôi gà” nên rất nhiều fans hâm mộ. Lúc bấy giờ, chị không vồn vã xúm vào anh để xin chữ ký hay chụp ảnh như nhiều người khác mà đứng tít ở xa, gương mặt lạnh lùng, có phần “chảnh chọe”.

Biểu cảm đó của chị khiến anh hơi tò mò nên sau đó chủ động lại gần làm quen. Sau lần gặp đó, anh bắt đầu tìm hiểu và quyết tâm “cưa đổ” người con gái này. Chỉ vài tháng sau thì cả hai chính thức hẹn hò, ra mắt gia đình hai bên và không lâu sau thì về chung một nhà. Nam ca sĩ chia sẻ, khi quen chị rồi anh mới biết Kim Ngân vừa đạt giải Á khôi “Người đẹp Hải Phòng”, còn cả gia đình chị thì không hề biết anh là ca sĩ nổi tiếng, chỉ thấy cô con gái dẫn về nhà giới thiệu một chàng trai có dáng vẻ thư sinh, nói giọng Huế và trông khuôn mặt lại có nét con gái.

Vợ chồng Long Nhật đã có với nhau 4 người con

Vợ chồng Long Nhật đã có với nhau 4 người con

Long Nhật giãi bày, ngay cả khi vợ chồng anh có đứa con đầu lòng, người ta vẫn đồn đó không phải là con của anh và việc anh cưới chị chỉ là để chị hợp thức hóa chuyện có bầu cho thiên hạ đỡ dị nghị, còn anh thì đỡ bị “soi” về chuyện giới tính. Cực chẳng đã, anh phải bế con trai đi làm xét nghiệm ADN, chứng minh đó là con của mình để dập tắt tin đồn thất thiệt kia. Lúc cầm kết quả trên tay, vợ chồng anh ôm nhau khóc.

Tới giờ vợ chồng Long Nhật đã ở với nhau được 22 năm, có với nhau 4 người con. Nam ca sĩ thừa nhận, ngần ấy thời gian vợ chồng anh chung sống cũng là quãng thời gian vợ anh phải chịu đựng không ít thị phi, tai tiếng từ những lời đồn xoay quanh chuyện giới tính của anh. Nhất là khi anh thường hay đóng các vai giả gái khi diễn trên sân khấu hay đóng phim, quay MV ca nhạc. Tuy nhiên, trong khi những lần giả gái này khiến Long Nhật lao đao vì tin đồn giới tính thì vợ anh, các con và gia đình nội ngoại lại rất ủng hộ vì cho rằng đó là những vai sở trường của anh. Nam ca sĩ cho biết, mọi người trong nhà anh thường bàn luận, góp ý về chuyện gia đình, con cái song tuyệt nhiên tôn trọng anh về mặt nghệ thuật. Bản thân vợ anh còn thẳng thắn nói với anh rằng, anh có quyền hóa thân vào đủ các loại vai vì đó là sứ mệnh của một người nghệ sĩ chân chính. Long Nhật thổ lộ, anh may mắn khi được ba mẹ vợ ủng hộ tuyệt đối, đặc biệt là việc anh hay trang điểm.

Gia đình đặt niềm tin tuyệt đối ở Long Nhật nên không bận tâm đến những tin đồn xoay quanh chuyện giới tính của anh.

Gia đình đặt niềm tin tuyệt đối ở Long Nhật nên không bận tâm đến những tin đồn xoay quanh chuyện giới tính của anh.

“Bạn bè của các con tôi vẫn xì xào về việc tôi đóng các vai giả gái. Tôi hỏi thẳng các con tôi rằng, các con có muốn tôi chuyển sang hình ảnh kiệm lời, mạnh mẽ, nghiêm khắc không, nhưng các con thổ lộ vẫn muốn giữ hình ảnh liễu yếu đào tơ như hiện tại. Một người con của tôi còn kể rằng, con có một người bạn, bố của người bạn này nhìn rất nam tính nhưng mỗi khi uống rượu vào là về nhà bạo hành vợ con nên con muốn tôi mãi hiền khô như vậy. Tôi yêu các con của mình nhất. - Long Nhật giãi bày. Anh cũng bày tỏ sự sự biết ơn chân thành tới vợ khi cô đã cùng anh vượt qua mọi sóng gió, thị phi, sinh cho anh 4 người con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và là hậu phương vững chắc để anh yên tâm theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật.

Tiết lộ về cuộc sống hiện tại, Long Nhật chia sẻ, 4 người con của vợ chồng anh tên là Tường Lam, Vũ Long, Lâm Quỳnh và Lam Anh. Nam ca sĩ nói vui, vì ba người con đầu khi đã bước vào tuổi trưởng thành không còn chơi với bố mẹ nhiều như trước trong khi trước đó thì cả nhà quấn quýt nhau không rời, thế nên vợ chồng anh nhiều lúc cũng tủi thân khi thấy con cái càng lớn càng xa mình, vì thế cả hai mới quyết định sinh thêm con thứ tư là bé Lam Anh. Nói thêm về việc dạy dỗ các con, Long Nhật cho biết, vợ anh là người luôn kỷ luật, nghiêm khắc trong vấn đề dạy dỗ các con, còn anh thì thường chiều chuộng chúng hơn với suy nghĩ muốn bù đắp tình cảm những lúc anh phải đi diễn xa nhà.

Tôi muốn một ngôi nhà ấm cúng, thành viên trong nhà tự do thể hiện tình cảm. Khi trở về nhà, mọi giông bão bỏ ngoài cánh cửa.” – Long Nhật bộc bạch.