Lời thú tội gây sốc của kẻ giết người "bệnh hoạn"

ANTĐ - Ngày 11-12, mô%3ḅt người đàn ông Brazil đã có mô%3ḅt tuyên bố gây sốc rằng, hắn đã giết chết 39 phụ ở bang Rio de Janeiro, phía nam Brazil và hắn không cảm thấy hối hâ%3ḅn về hành đô%3ḅng của mình. Cảnh sát cho biết, thông tin này sẽ được xác nhâ%3ḅn lại, nếu chính xác hắn sẽ được liê%3ḅt vào danh sách những kẻ giết người hàng loạt nhiều nhất trong lịch sử. 

Lời thú tội gây sốc của kẻ giết người "bệnh hoạn" ảnh 1Kẻ giết người bệnh hoạn đã bị bắt vào ngày 10-12


Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Brazil Globo TV, kẻ giết người,  Sailson Jose das Gracas thú nhận hắn đã thực hiện vụ giết người đầu tiên khi hắn mới 17 tuổi và tiếp tục thực hiện nhiều vụ giết người khác.

Trả lời phỏng vấn, hắn nói: “Tôi bắt đầu cướp ví và phạm tội từ nhỏ. Khi lớn tuổi, tôi bắt đầu có những suy nghĩ khác nhau, từ ăn cắp, tôi đã nghĩ đến việc giết người”.

Theo cảnh sát khu vực Rio cho biết, kẻ giết người Sailson, 26 tuổi tự nhận rằng, hắn không giết người một cách bốc đồng. Hắn mô tả nhu cầu giết người của mình như là bệnh lý: “Khi tôi không giết người, tôi sẽ cảm thấy lo lắng. Tôi sẽ tìm kiếm “con mồi” xung quanh nhà, sau đó, khi giết người xong, tôi sẽ bình tĩnh trở lại”.

Cảnh sát Rio đã bắt giữ kẻ giết người “bệnh hoạn” Sailson hôm 10-12 vì tình nghi giết chết một phụ nữ ở  vùng ngoại ô Nova Iguacu, bang  Rio de Janeiro. Hắn đã nhận tội và sau đó thú nhận với cảnh sát về các vụ giết người khác.

Trao đổi với truyền hình Globo, Cảnh sát trưởng Marcelo Machado cho biết thêm, Sailson cũng bị tình nghi giết một cậu bé 2 tuổi, con trai của một trong những người phụ nữ đã chết.

Ngay sau khi kẻ giết người thú tội, một đội cảnh sát đặc biệt đã được triển khai để điều tra vụ việc. Ông Machado nhấn mạnh: “Chúng tôi phải kiểm tra cẩn thận thông tin của nạn nhân, từng người một”.

Cảnh sát cũng cho hay, họ đã bắt giữ một người đàn ông và một người phụ nữ, đã đứng sau vụ giết người mới nhất của hắn ta.

Kẻ giết người tuyên bố rằng, hắn “không hối tiếc” về những hành động của mình và sẽ tiếp tục giết người nếu còn tự do. Trao đổi với kênh truyền hình Globo, hắn nói: “Nếu sau 10, 15, 20 năm tôi được rời khỏi nhà tù, tôi sẽ quay lại con đường cũ”.