Lời thú tội của kẻ giết người, đốt xác phi tang

ANTĐ - Sau khi dùng tuýp sắt tấn công đồng nghiệp, nam công nhân 22 tuổi đã kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh rồi đổ dầu phóng hỏa.

Hôm nay 22-6, CAP Lý Thái Tổ phối hợp CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã bàn giao đối tượng giết người Vắn Cóng Bảo (SN 1993, ở Định Quán, Đồng Nai) cho Cơ quan CSĐT - CAH Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Bước đầu cơ quan công an xác định, ngày 19-6, Bảo đã sát hại một công nhân làm cùng công ty rồi đốt xác phi tang.

Trước đó, vào trưa 21-6, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, CAP Lý Thái Tổ phát hiện một thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn xuất hiện trên địa bàn. Sau khi đưa về trụ sở, CAP Lý Thái Tổ phối hợp Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Hoàn Kiếm và CAH Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã làm rõ người này là Vắn Cóng Bảo, nghi phạm trong vụ án giết người vừa xảy ra ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Vắn Cóng Bảo được CAP Lý Thái Tổ phát hiện khi xuất hiện trên địa bàn

Quá trình làm việc, Bảo thừa nhận đã sát hại anh Trương Bá Lộc (25 tuổi), công nhân cùng làm việc tại công ty bao bì T.V.P, có địa chỉ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Theo lời khai của đối tượng, vụ án mạng có nguyên nhân nguồn bắt nguồn từ việc Bảo cầm ĐTDĐ của anh Lộc dọa bấm gọi 113. Vốn không có thiện cảm với nhau, anh Lộc đã lăng mạ, lao vào đánh Bảo.

Bảo kể rằng, trong lúc bị đạp ngã ra sàn nhà, nam thanh niên này vớ được đoạn tuýp sắt nên đứng dậy chống trả. Bảo cầm hung khí đánh trúng vùng đầu anh Lộc, khiến người này choáng váng, vừa van xin vừa bỏ chạy. Nghĩ đến những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình làm chung công ty, Bảo tiếp tục đuổi đánh, khiến nạn nhân gục ngã. Sau đó, Bảo kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh rồi đổ dầu hỏa, châm lửa đốt.

Vắn Cóng Bảo thừa khai hành vi phạm tội

Sáng hôm đó, những người có mặt ở công ty bao bì phát hiện sự việc và trình báo đến cơ quan công an. Lợi dụng lúc nhốn nháo, Bảo đã đón xe khách bỏ trốn ra Hà Nội. “Hai đêm trên xe ô tô em lo nghĩ nhiều nên không ngủ được. Em bị bệnh trầm cảm nên lúc đầu đã nghĩ đến chuyện tự vẫn. Nhưng em không làm vậy vì nghĩ đến người thân ở nhà và gia đình nạn nhân” – Vắn Cóng Bảo kể.