Lời nghi phạm sát hại cháu bé 3 tuổi thú nhận với nhân tình

ANTĐ - Nghĩa bất ngờ thú nhận với chị L về hành vi tàn ác đã gây ra cho con trai riêng của chị, cháu H.

Như thông tin được ANTĐ đã đăng tải: Sáng 7-1, chị Nguyễn Thị L (25 tuổi, ở Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên, hiện tạm trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương) đã đến CATP Hải Dương trình báo việc nghi ngờ người tình Lê Đại Nghĩa (27 tuổi, ở Đức Hợp, Hưng Yên) sát hại cháu Nguyễn Trung H (sinh năm 2012).

Lê Đại Nghĩa và khúc sông nghi phạm khai nhận đã phi tang thi thể nạn nhân

Cháu H là con riêng của chị Nguyễn Thị L. Sau khi ly hôn, chị L có quan hệ tình cảm với Lê Đại Nghĩa. Do làm nghề rán quẩy thuê ban đêm nên chị L thường vắng nhà từ chiều đến sáng hôm sau.

Sáng 7-1, chị L về phòng trọ thì được Nghĩa thông báo là H đang đi lớp. Trưa hôm đó, chị L giục Nghĩa đi đón con, thì nam thanh niên này nói rằng đã gửi cháu ở nhà cơ sở kinh doanh gas - nơi Nghĩa đang làm việc.

Tối mịt vẫn không thấy con trở về, chị L đã gặng hỏi. Bất ngờ, Nghĩa xô ngã nhân tình, trói chân rồi chích điện. Nghi ngờ có chuyện không hay đã xảy ra, chị L van xin Nghĩa được đi đón con nhưng không được.

Tờ mờ sáng, chị L thiếp đi vì mệt. Lúc tỉnh dậy, người phụ nữ liền nghĩ cách vờ ôm ấp, thủ thỉ với tình nhân hòng tìm cơ hội chạy trốn. Bất ngờ, Nghĩa chìa tay ra ra thú nhận: "Đôi bàn tay này anh đã sát hại con em. Anh có lỗi với em...".

Lợi dụng lúc nghi phạm không đề phòng, chị L chạy đến cơ quan công an trình báo. Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang tổ chức truy tìm nạn nhân tại đoạn sông nghi phạm khai đã phi tang thi thể cháu bé.