Lời khai rợn gáy của hung thủ giết chết hai mẹ con bạn gái

ANTĐ - Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, hung thủ giết chết hai mẹ con ngay tại nhà rồi cướp đi một số tài sản có giá trị bằng vàng, điện thoại đắt tiền làm rúng động dư luận được phát hiện rạng sáng 14/7/2012.

Bằng nỗ lực quyết tâm điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc, cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45B) Bộ Công an phía Nam triển khai hàng loạt biện pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng khám phá chỉ sau 5 ngày xảy ra vụ án. Hung thủ bị bắt giữ lại chính là người thân của gia đình nạn nhân, là Tạ Chung Phương (18 tuổi, ngụ ấp 4, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Ngày định mệnh của hai mẹ con

Vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai làm hoang mang trong dư luận suốt mấy ngày liền, đến nay vẫn còn bàn tán xôn xao. Do bận việc học ở TP.HCM không về thăm gia đình được, vào sáng 12/7, Trần Thị Diệu Tâm - sinh viên Trường Đại học Văn Lang TP.HCM nhiều lần gọi điện về nhà ở ấp Thọ Lộc nhưng không ai nghe máy. Tâm bèn liên lạc nhờ những người hàng xóm sang nhà xem giúp có chuyện gì xảy ra mà không liên lạc được. Những người hàng xóm qua xem tình hình thì phát hiện căn nhà bị khóa trái. Do nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên những người dân đã phá cửa nhà, khi vào thì họ kinh hoàng  chứng kiến tận mắt cảnh tượng hãi hùng, bà Lý Thị Phú (48 tuổi) và Trần Thị Mỹ Linh (14 tuổi) – là mẹ và em gái của Tâm, nằm chết từ lúc nào trên tấm nệm đặt giữa nền nhà. Cả hai nạn nhân đều bị tím tái, xác trong tình trạng bắt đầu phân hủy.

Hung thủ Tạ Chung Phương

Nhận tin trình báo, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ hai cái chết đầy bí ẩn này. Nhiều câu hỏi đặt ra, liệu nạn nhân đã tự tử hay bị hung thủ ra tay sát hại về một lý do nào đó?

Qua kiểm tra toàn bộ số tài sản trong gia đình nạn nhân, cơ quan Công an ghi nhận chiếc xe máy hiệu Air Blade còn mới cáu để ở trong nhà vẫn còn, không có dấu hiệu dịch chuyển, cạy khóa. Nhưng khi kết hợp với người thân kiểm tra thì phát hiện một số đồ trang sức trên người bà Phú, gồm: 1 dây chuyền 5 chỉ vàng, 1 nhẫn vàng có trọng lượng 2 chỉ và 1 ĐTDĐ của bà Phú đã… không cánh mà bay. Điều tra thêm thông tin về gia đình của 2 nạn nhân, cơ quan Công an biết được, bà Phú có chồng và đông con; tuy nhiên phần lớn con cái của bà đều theo cha đi làm việc ở nước ngoài.

Từ cơ sở điều tra hiện trường, khám nghiệm tử thi ban đầu, cơ quan Công an đưa ra những nhận định cơ bản, đây là một vụ trọng án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng; có khả năng hung thủ đã đột nhập vào nhà ra tay giết hai mẹ con bằng thủ đoạn dùng dây siết cổ dẫn đến ngạt thở mà tử vong và có thể vụ trọng án đã xảy ra hơn 2 ngày trước. Hiện trường xung quanh nhà còn có nhiều đặc điểm khác đáng quan tâm là có nhiều dấu vết cày xới đất ở ngoài vườn nhà bà Phú, đặc biệt là có nhiều dấu  chân người giẫm đạp tại ví trị gốc cây điều; cửa nhà bị khóa trái bên trong khi phát hiện 2 nạn nhân bị sát hại.

Đi sâu tìm hiểu về những mối quan hệ của mẹ con nạn nhân, lực lượng điều tra cũng phác họa sơ bộ là gia đình bà Phú hầu như không có mâu thuẫn, xích mích gì với bất kỳ ai tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, cơ quan điều tra đưa ra nhận định mang tính chất bước ngoặt trong quá trình khám phá vụ án, có nhiều khả năng hung thủ gây án là người quen biết, thân thiết với gia đình bà Phú.

Ngay lập tức Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai họp khẩn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Phòng PC45 và Công an huyện Xuân Lộc tỏa đi nhiều hướng để khoanh vùng nghi phạm từ những người quen biết với gia đình bà Phú; đồng thời  xác định đây là một vụ trọng án giết – cướp cực kỳ nghiêm trọng nên Cục C45B Bộ Công an phía Nam cũng điều động một tổ công tác với những trinh sát, điều tra viên sắc sảo đã từng khám phá những vụ án lớn, xuống Đồng Nai phối hợp với Công an địa phương này phá án. Một kế hoạch khoanh vùng và truy xét hung thủ máu lạnh bắt đầu được cơ quan công an triển khai một cách tỉ mỷ, thận trọng và rộng khắp.

Những lời khai rợn người của hung thủ máu lạnh

Quá trình điều tra, Công an có đưa vào diện tình nghi một thanh niên tên là Quý. Thông tin điều tra xác nhận, Quý là bạn trai của nạn nhân Trần Thị Mỹ Linh và thường xuyên đến gia đình bà Phú chơi với Linh. Các trinh sát ngày đêm theo dõi Quý nhưng cuối cùng, lực lượng phá án không thấy Quý có những biểu hiện khả nghi, không có động cơ nào để thực hiện vụ án ghê rợn như thế nên đã loại Quý ra khỏi vòng nghi vấn. Tuy nhiên, chính vì tìm hiểu về Quý mà các điều tra viên, trinh sát lại đưa 1 đối tượng khác vào tầm ngắm, đó là Tạ Chung Phương – một người bạn Quý mới quen biết, hay dẫn đến nhà của bà Phú  chơi và từ đó quen biết với mẹ con bà.

Khi tiếp xúc với các trinh sát, Quý khai báo có nhiều lần dẫn Phương đến nhà bà Phú chơi; tuy nhiên khi vụ án xảy ra thì Phương đã đi đâu không ai biết. Một tổ trinh sát nhanh chóng lên xe ôtô tiến thẳng về tỉnh Bình Phước ngay trong đêm khuya để tiếp cận với gia đình của Phương. Tuy nhiên tại đây, lực lượng Công an được gia đình cho biết Phương là đứa con ngỗ nghịch, nhiều lần quậy phá gia đình, không lo làm ăn mà suốt ngày lêu lổng theo đám bạn bè xấu sống lang thang khắp nơi, Phương đã bỏ nhà đi nhiều ngày nay nhưng chưa thấy về. Lúc này các trinh sát lại phải quay về địa bàn nơi xảy ra vụ án để tiếp tục công việc tìm manh mối đối tượng.

Công tác tìm kiếm Phương được triển khai, bên cạnh đó cơ quan điều tra còn huy động lực lượng truy tìm những đối tượng đã có tiền án tiền sự mà các địa phương đang quản lý. Qua rà soát đã có hàng chục đối tượng cần lưu ý. Đến 16h30 ngày 17/7, khi Phương đang điều khiển chiếc xe máy xuất hiện giữa dòng người đông đúc ở địa bàn thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - cách hiện trường vụ án gần 50km, thì bị các trinh sát hình sự khống chế bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Bước đầu tại cơ quan Công an, Phương thừa nhận là có hư hỏng, quậy phá nhưng không hay biết gì đến vụ giết người – cướp tài sản xảy ra tại gia đình bà Phú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ hỏi cung sắc sảo, trưng ra các bằng chứng thuyết phục, đến đêm 17/7, Phương phải cúi đầu thừa nhận tội ác mà hắn đã gây ra.

Phương khai báo, bản thân không nghề nghiệp, thích chơi hơn làm nên nhiều lần làm phiền gia đình; trước khi gây án Phương lấy trộm tiền của gia đình 2,5 triệu đồng rồi bỏ nhà đi. Khi đến huyện Xuân Lộc thì Phương quen biết, kết thân với Quý. Nhiều lần Quý đưa Phương đến nhà bạn gái (tức Linh) chơi nên nắm rõ về gia đình bà Phú. Từ đó Linh cũng xem Phương như người bạn thân thiết. Trưa 12/7 Phương đi một mình đến nhà Linh chơi.

Giữa trưa Linh và Phương ra gốc cây điều trong vườn nhà Linh nói chuyện với nhau. Tại đây trong lúc nói chuyện qua lại, Linh vô tình nói những lời khó nghe đối với Phương, mà theo hắn khai nhận thì Linh tỏ ý chê bai Phương đã lớn rồi mà suốt ngày lang thang lêu lổng, không chịu làm ăn lo tương lai. Động vào lòng tự ái, Phương như con thú điên xông vào, dùng tay bóp cổ Linh khoảng 2 phút làm cô gái này bất tỉnh. Khi phát hiện Linh nằm im, Phương liền hoảng chạy vào nhà báo gấp cho bà Phú hay. Khi nghe qua vụ việc bà Phú phát hoảng có giáng cho Phú một bạt tai vào mặt, rồi yêu cầu Phương đưa Linh vào nhà sơ cấp cứu. Trong lúc bà Phú đang loay hoay để Linh tỉnh dậy thì Phương đến gần chiếc tủ trong nhà bà Phú dùng kéo cắt 1 sợi dây điện, dài khoảng 60cm, cho vào túi.

Chỉ vài phút sau, Linh hồi tỉnh, bà Phú coi như không có chuyện gì xảy ra nên ra phía sau nhà làm việc. Ngay tại nhà, lúc này Linh lại trách móc Phương hành xử thô bạo, cộc cằn do đó 2 bên lại xảy ra mâu thuẫn, cự cãi và Linh có tát vào mặt Phương mấy cái. Bực tức Phương rút sợi dây điện trong túi quần ra lao vào khống chế siết cổ Linh cho đến khi cô gái này tắt thở mới dừng tay. Đúng lúc này từ dưới nhà bà Phú đi lên. Biết rằng sớm muộn gì bà Phú cũng phát hiện việc tày trời của mình nên Phương chủ động tấn công, khống chế và dùng dây điện siết cổ bà Phú cho đến khi bà này tử vong.

Sát hại cùng một lúc 2 mạng người, sau đó Phương vẫn bình tĩnh lục tài sản trong nhà bà Phú lấy đi 2 ĐTDĐ. Nghĩ đến việc che đậy tội ác nên Phương kéo lê 2 thi thể mẹ con bà Phú và Linh đặt lên tấm nệm giữa nhà; trong lúc xử lý 2 thi thể Phương thấy bà Phú và Linh có đeo nhiều nữ trang nên lột lấy nhẫn, dây chuyền. Cuối cùng Phương tìm cách khóa cửa nhà từ bên trong và lấy xe gắn máy của mình tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trong hành trình trốn chạy, Phương mang chiếc nhẫn của bà Phú bán cho một tiệm vàng ở huyện Xuân Lộc lấy 7 triệu đồng và cầm 1 trong 2 chiếc ĐTDĐ cướp được, tại thị xã Long Khánh được 400 ngàn đồng. Sau đó Phương điều khiển xe gắn máy thẳng về thị trấn Trảng Bom ẩn náu. Tại đây Phương thuê phòng ở một nhà nghỉ tại địa phương, ban ngày thì ngủ, ban đêm đi tiêu tiền. Sau 5 ngày đêm ẩn mình, Phương dự tính cao bay xa chạy; tuy nhiên điều hắn không ngờ đến là đã bị rơi vào tầm ngắm của các trinh sát hình sự. Do đó khi Phương đang thu xếp rời khỏi địa bàn tỉnh Đồng Nai thì đã bị trinh sát khống chế, bắt giữ.

Việc khám phá vụ trọng án nói trên là thành công rất lớn của lực lượng Công an từ Bộ đến địa phương, cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác phá án như thế thì khó có tên tội phạm ranh ma nào trốn thoát được. Tội ác khó dung thứ của Tạ Chung Phương rồi sẽ sớm trả giá bằng một mức án thích đáng.