Lời hứa ân tình ở sân trường Khâu Vai thành hiện thực

ANTĐ -Niềm vui như được nhân đôi, khi đúng vào dịp chợ tình Khâu Vai cũng là ngày hoàn thành con đường đến trường ở nơi gian khó.

Cách đây mấy tháng, khi đoàn công tác xã hội nghĩa tình gồm Báo ANTĐ, phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và  một số phòng nghiệp vụ khác, cùng các chùa Vân Hồ, Trung Kính, Quan Hoa, chùa Bộc, UBND phường Bạch Mai và nhà hàng Sen trao tặng quà và trăn ấm trong dịp giá rét mùa đông tại Mèo Vạc, Hà Giang đã thấy rất xót xa với hoàn cảnh khó khăn của mái trường nơi này.

Quà của Báo ANTĐ đến với học sinh Trường Khâu Vai sau khi hay tin nơi này bị ảnh hưởng mưa lốc xoáy vừa xảy ra cách đây ít ngày

Trở về Hà Nội, với nỗi trĩu nặng trong lòng người hạ sơn, bởi trên dặm dài của Tổ quốc thân yêu vẫn còn nhiều nơi gian khó.

Hình ảnh những em bé chân trần co ro trong giá rét, dưới trời đá núi 3 độ C mà chỉ có manh áo tả tơi không còn lấy 1 khuy cài đã làm người có mặt chạnh lòng xót xa. Những chiếc áo ấm, tất dép được đeo, mặc tận tay kịp thời xua tan cái lạnh trong đông giá.

Và con đường đến trường trơn trượt nhầy nhụa vào mùa mưa đã được thảm mới bê tông chắc chắn thuận lời cho các em đến trường. Con đường nhỏ là tấm lòng, là lời hứa của những nhà tu hành chùa Vân Hồ, chùa Quan Hoa, chùa Trung Kinh, chùa Bộc, UBND phường Bạch Mai và những phật tử hảo tâm ở Hà Nội.

Cùng trong những lần đi này, ngoài những chiến sỹ công an thủ đô làm báo, còn có cả các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội, cùng phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang. Đã nhiều lần những phòng nghiệp vụ nói trên, đến với đồng bào nghèo trên mọi miền Tổ quốc, nhưng Hà Giang vẫn là nơi nghĩa tình sâu nặng mà những người Công an Thủ đô muốn chia sẻ khó khăn với nơi biên cương phên giậu đại đầu Tổ quốc.

Đặc biệt, trong những ngày tháng 5 này, lực lượng Công an Thủ đô đang nỗ lực thi thua lập thành tích, phát huy lời thi đua ái quốc mà vị cha già kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh - phát động, Đoàn thanh niên phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đã có những hành động thiết thực, mang quà trao tặng đồng bào nghèo tại Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang. Những món quà dù nhỏ, nhưng đó là tấm lòng của CBCS và đoàn viên thanh niên phòng nghiệp vụ này động viên, chia sẻ.

Khâu Vai là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc. Bởi thế cuộc sống nơi này còn bộn bề muôn phần mà không biết đến bao giờ mới đuổi kịp miền xuôi. Cái nghèo khó quanh năm thách thức miên man trên những dãy đá núi làm cho nhịp sống nơi này trầm lắng đến mức đôi khi tưởng như bị lãng quên. Bởi thế, những chuyến quà đến không chỉ sẻ chia nơi gian khó mà còn là cầu nối tình cảm giữa những con người ở miền biên viễn núi với miền xuôi.

Những hình ảnh về niềm vui trên sân trường Khâu Vai.

Lời hứa ân tình ở sân trường Khâu Vai thành hiện thực ảnh 2
Chuyến quà thứ 5 của miền xuôi đến với Hà Giang

Lời hứa ân tình ở sân trường Khâu Vai thành hiện thực ảnh 3
Lần trao quà này cũng là dịp khánh thành con đường đến trường do các sư thầy chùa Vân Hồ, Quan Hoa, Trung Kính, chùa Bộc và các phật tử ở Hà Nội làm tặng

Lời hứa ân tình ở sân trường Khâu Vai thành hiện thực ảnh 4
Trao tặng quà các học sinh trường Trung học Khâu Vai

Lời hứa ân tình ở sân trường Khâu Vai thành hiện thực ảnh 5

Lời hứa ân tình ở sân trường Khâu Vai thành hiện thực ảnh 6
Đại diện UBND phường Bạch Mai tặng quà học sinh 

Lời hứa ân tình ở sân trường Khâu Vai thành hiện thực ảnh 7
Những chuyến quà vượt hàng trăm cây số đến với Khâu Vai là tấm lòng của người miền xuôi gửi tặng

Lời hứa ân tình ở sân trường Khâu Vai thành hiện thực ảnh 8
Lời hứa ân tình ở sân trường Khâu Vai thành hiện thực ảnh 9
Con đường bê tông này là lời hứa của những người tu hành trong những lần đi trao tặng quà trước

Lời hứa ân tình ở sân trường Khâu Vai thành hiện thực ảnh 10
Cô Thu nhân viên Trường trung học Khâu Vai lập danh sách nhận quà

Lời hứa ân tình ở sân trường Khâu Vai thành hiện thực ảnh 11
Phần quà gồm mì, gạo, quần áo và tiền làm đường hơn một trăm triệu đồng đã được chuyển đến Khâu Vai vào ngày 5-5