“Lỗi hẹn” với ngành y vì ma tuý đá

ANTĐ - Nếu như không hám lợi, Sơn sẽ trở thành một người của ngành y, thế nhưng…

Ngày 20/2, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm số 134/2013/HSST do TAND thành phố Hòa Bình xét xử của bị cáp Phùng Tùng Sơn (SN 1994) trú tại tổ 15 phường Phương Lâm, Tp Hòa Bình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo bản án sơ thẩm thì Phùng Tùng Sơn là đối tượng nghiện ma túy tổng hợp (ma túy đá). Ngày 04/8/2013 Sơn đã xuống Hà Nội mua ma túy tổng hợp dạng đá về để sử dụng và chia ra bán lẻ kiếm lời. Đến ngày 05/8/2013, có người hỏi mua ma túy đá, Sơn đã mang đến nhà nghỉ Tân An (xóm 9 xã Sủ Ngòi – TP Hòa Bình để giao hàng.

Bị cáo Sơn với cặp kính cận dày tại phiên tòa xét xử

Tiếp đó, đến khoảng 23h45 ngày 06/8/2013, Sơn lại tiếp tục mang ma túy đi bán. Tuy nhiên, chưa kịp giao hàng thì Sơn bị tổ công tác của Công an thành phố Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang cùng với tang vật là 1 gói nilon nhỏ trong có chứa chất tinh thể rắn, màu trắng cùng một số tang vật khác. Tại bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình đã khẳng định tang vật thu giữ của Sơn là Methamphetamin dạng tinh thể có tổng trọng lượng 0,34gram.

Tại cơ quan CSĐT, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với hành vi phạm tội trên, HĐXX TAND thành phố Hòa Bình đã tuyên phạt Phùng Tùng Sơn mức án 7 năm tù. Cho rằng mức án đó là quá nặng, Sơn đã làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Hòa Bình. Tại phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét toàn diện nội dung bản án, HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình đã sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo mức án 5 năm 6 tháng tù giam.

Đáng chú ý và thật đáng tiếc cho thanh niên này, ngay sau khi bị bắt 2 ngày, Phùng Tùng Sơn có giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học của Trung cấp Y Hòa Bình. Nếu không dính vào lao lý, nếu không hư hỏng thì Sơn đã có một hành trang vào đời rất rộng mở với ngành y.