Lỗi đâu phải thầy hiệu trưởng

ANTĐ - Người ta mới phát hiện ở huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị có nhiều học sinh đã học tới lớp 7 mà không đánh vần nổi tên mình.

- Bác có bịa không đấy. Nước mình nổi tiếng hiếu học, thằng cháu tôi năm sau mới vào lớp 1 mà giờ đã đọc thông viết thạo, làm được cả toán lớp 2 đấy.

- Chỉ để thoả mãn thói háo danh mà những người như bác đang làm hỏng lớp trẻ. Cơ quan chức năng đã vào cuộc rà soát và phát hiện ở nhiều huyện khác thuộc Quảng Trị cũng có rất nhiều học sinh “ngồi nhầm” lớp.

- Lại có chuyện lạ như thế nhỉ?

- Trẻ ở đâu chẳng giống nhau. Chúng có nên người hay không phụ thuộc vào người lớn thôi.

- Phải trách bố mẹ các cháu nữa, mải làm ăn quên cả việc dạy dỗ con cái.

- Đừng nói thế mà tội cho họ. Người nông dân một nắng hai sương, cả đời cắm mặt xuống ruộng đồng, lấy đâu ra kiến thức, tiền bạc dạy dỗ con tốt được. Tất cả do đội ngũ quản lý giáo dục, là hậu quả của bệnh thành tích.

- Thế chính quyền địa phương đã xử lý hiệu trưởng trường này chưa?

- Tôi e là có xử lý người này thì người khác lên thay cũng vậy thôi. Lỗi đâu phải một mình thầy hiệu trưởng.