Lời cuối uất nghẹn của ông lão bị “bồ nhí“ cướp mạng

ANTĐ - Ở tuổi gần đất xa trời mà chưa hết dại, ông Phùng Công Tốt (63 tuổi, ngụ ấp 1, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) vẫn ngày ngày giả người tu hành đi bán hương dạo để “cống nạp” cho người tình trẻ hơn mình tới... 30 tuổi. Thế nhưng, cuộc tình “mèo mả gà đồng” này tan theo bong bóng xà phòng trong ngày cô “bồ nhí” vung dao đoạt mạng “ông chồng già” chỉ vì một cuộc cãi lộn.
Căn phòng trọ nơi nạn nhân và hung thủ sinh sống
Căn phòng trọ nơi nạn nhân và hung thủ sinh sống

Gần 1 tuần sau khi xảy ra vụ án mạng vào ngày 4/12/2012 khiến ông Phùng Công Tốt chết thảm, khi khách tìm đến xóm trọ nằm trong con ngõ nhỏ ở ấp 2, xã Tân Phong (huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), người dân nơi đây vẫn chưa bàn tán sôi nổi về vụ án bi hài này. Ông Tốt quê mãi tận Năm Căn (Cà Mau) nhưng cũng dạt về làm dân ấp 2, một xóm nghèo tập trung rất nhiều lao động tứ xứ đến sinh sống, từ gần 3 năm nay.

Theo lời người hàng xóm tên Phạm Văn Duyên (46 tuổi), ông Tốt tính tình khá hiền lành, từ khi về ngụ ở đây chưa từng xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với bất kỳ ai. “Trước đây, ông ấy ở một mình một phòng trọ, sáng dậy đi làm, chiều mới có ở nhà, cơm nước đều tự phục vụ nên cũng ít giao tiếp với những người xung quanh”, anh Duyên cho hay.

Để mưu sinh, hàng ngày ông Tốt đi dạo bán nhang đèn. Có điều, ông không đi bỏ mối cho các đại lý mà hàng ngày ông vận vào mình bộ áo vàng của nhà tu hành rồi lang thang ngoài đường bán rong. “Thấy ông ấy mặc áo vàng, nhiều người tưởng là sư chùa nên dừng lại mua. Tiếng là mua nhưng thực ra nếu nén nhang ngoài đời giá 2.000 đồng thì người ta vẫn hay bỏ cả 10.000, 20.000 đồng nên ông ấy cũng lời lắm”, một người hàng xóm khác cho biết.

Chính vì “lợi nhuận” cao nên ông Tốt mướn hẳn cho mình một tài xế honđa ôm riêng để chuyên chở ông cho công việc kinh doanh này. Ông Nguyễn Văn Phương (49 tuổi, hành nghề lái xe ôm) kể: “Ở cùng xóm nên tôi được ông Tốt mướn, nhiệm vụ của tôi là ông ấy kêu đi đâu phải chở đi đấy.

Cứ sáng sáng là tôi phải qua chở ông ấy đi khắp các vùng lân cận thuộc hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Có ngày đi đến tới 30-50 cây số. Mỗi ngày như thế, tôi được trả công 150.000 đồng, bao tiền cà phê. Theo ông Phương, sơ sơ mỗi ngày đi bán nhang dạo ông Tốt cũng kiếm được 400.000-500.000 đồng. Trừ hết chi phí, cả tháng ông Tốt cũng để dành ra được cả chục triệu đồng chứ chẳng chơi”.

Cũng theo ông Phương, dù tuổi đã cao và ngày ngày vẫn khoác trên mình chiếc áo của nhà chùa nhưng ông Tốt lại có tật “ham của lạ”. Vì thế thi thoảng ông Phương lại phải trở ông khách sộp của mình đi “giải trí” với mấy cô gái bán hoa. “Tình một đêm” mãi cũng chán nên cách đây khoảng chừng 4 tháng, ông Tốt cặp riêng hẳn với một cô.

Cô nhân tình trẻ này tên là Trần Thị Thanh Tuyền (tên thường gọi là Phương, 34 tuổi, ngụ ấp Khúc Tréo B, cùng xã Tân Phong). “Con nhỏ này thi thoảng cũng ghé qua chơi với ông Tốt. Nhưng đó chỉ là những khi ông này trong túi còn rủng rỉnh tiền tiêu. Lúc ông lão hết tiền là ả lại cuốn xéo đi chỗ khác”, một người hàng xóm cho biết.

Mối quan hệ ấy tưởng chỉ là cặp kè chơi bời “qua đường” nhưng từ tháng 10/2012, ông Tốt đã cùng cô bồ nhí chuyển hẳn về xóm trọ và ăn ở với nhau như vợ chồng. Căn phòng mà “vợ chồng hờ” Tốt - Tuyền thuê thực ra chỉ là một căn buồng nhỏ lợp tạm bợ bằng mấy tàu lá dừa được một gia đình cơi nới ra cho thuê với giá 200.000 đồng/tháng.

“Trong thời gian đầu chung sống, cô vợ hờ này cũng tỏ ra là người biết điều. Cứ sáng sáng 4h cô ta đã dậy nấu cơm rồi quấy tách cà phê cho ông Tốt đi làm. Đến trưa hoặc chiều ông ấy đi về lúc nào là có cơm nước lúc ấy rồi”, bà Lâm Thị Lanh (32 tuổi, chủ nhà trọ) cho biết.

Bà chủ nhà trọ
Bà chủ nhà trọ

Trong mắt những bà con chòm xóm nơi đây thì cuộc tình “đôi đũa cọc cạch” này cũng được coi là khá hạnh phúc và ấm êm nếu như không có ngày định mệnh vừa qua. Chiều 4/12/2012, ông Tốt làm lễ cúng giỗ cha ruột nên đã mở tiệc nhậu mời mấy người bạn qua phòng trọ chơi. Trong lúc chén tạc chén thù, ông có kêu cô vợ trẻ ra nâng ly với khách. Nhưng chỉ uống được 2 ly thì Tuyền kêu nhức đầu rồi thoái thác xin phép vào phòng trong nằm nghỉ.

Đến lúc tàn cuộc nhậu, bạn bè về hết, ông Tốt kêu Tuyền đi nấu cho mình ấm nước. Cho rằng trước đó trong buổi nhậu ông Tốt đã buông lời khinh rẻ mình khi “cả gan” gọi vợ là “tụi bay” nên Tuyền ấm ức bảo: “Ông muốn uống thì vô nấu lấy mà uống”. Thậm chí cô vợ này còn lên tiếng chửi rủa ông chồng già thậm tệ.

Thấy vợ hỗn láo như vậy nhưng ông Tốt cũng chưa dám động chân động tay mà chỉ dùng “võ mồm” dọa nạt Tuyền: “Mày chửi tao hoài là không được, còn tiếp tục chửi là tao uýnh mày thiệt nha”. Thế nhưng bỏ mặc ngoài tai lời cảnh cáo của ông chồng già, Tuyền càng chửi.

Và rồi “con giun xéo mãi cũng phải quằn”, ông Tốt không kìm nén nổi cơn giận dữ, định lao lên dùng nắm đấm để dạy cho cô “bồ nhí” một bài học thích đáng. Nào ngờ, khi thấy ông chồng già nổi điên xấn vào hành hung mình, Tuyền đã vớ vội một con dao gần đó đâm ông Tốt.

Nhát đâm oan nghiệt này đã trúng ngay vào động mạch ở ngực trái ông lão. Do vết thương quá nặng, ông Tốt tử vong. Ngay sau đó, Tuyền cũng bị cảnh sát bắt để điều tra về hành vi giết người.

Trước khi sống cùng với ông Tốt, Tuyền từng có một đời chồng. Sau khi ly hôn, Tuyền phải một mình nuôi hai người con trai nhưng cô ta tối ngày chìm trong hơi men. "Cách đây 3 năm, trong khi nhậu không hiểu mâu thuẫn chuyện gì mà nó uýnh con nhỏ bạn thân bể đầu”, bà Từ Thị Út (60 tuổi, mẹ của Tuyền) cho hay. Sau lần uống rượu say hành hung bạn, Tuyền đã phải trả giá bằng 9 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau cái chết của ông Tốt, những người thân trong gia đình Tuyền cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc cô ta sát hại ông lão có thể do người đàn bà này mắc bệnh não từ nhỏ “sống đi chết lại” mấy lần, lại thêm uống rượu tối ngày nên thần kinh bị ảnh hưởng, không làm chủ được hành vi mà gây ra tội ác. Còn những người dân địa phương thì lại nhận định đây là một bài học để mọi người cẩn thận hơn với những mối quan hệ ái tình nhập nhằng không xuất phát từ tình cảm, tình yêu của hai phía.