Loạn đả kinh hoàng, 74 người thiệt mạng

ANTĐ - Thảm họa bóng đá vừa xảy ra ở Ai Cập khi các vụ ẩu đả diễn ra ngay trên sân, sau khi kết thúc trận đấu giữa Al-Masry & Al-Ahly khiến 74 CĐV thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Các CĐV đã tràn xuống sân và bắt đầu lao vào nhau ẩu đả tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Theo BBC, rất nhiều fan quá khích trong số đó thủ sẵn dao nên con số người thương vong và chết chóc còn có thể tăng nữa.

Theo Bộ trưởng y tế Ai Cập - Hesham Sheiha thì đây là thảm họa lớn trong lịch sử bóng đá Ai Cập từ trước đến nay: "Thật buồn vì những sự việc đã xảy ra tại thành phố Ports Said. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để chữa trị cho những nạn nhân đang bị thương".


Thực tế từ nhiều năm qua, CĐV ở Ai Cập nổi tiếng vì sự quá khích. Fan CLB Al-Ahly còn được gán cho biệt danh Ultras. Trong vụ loạn đả hôm qua (1/2), chính nhóm này đã tạo ra sự hỗn loạn và bạo lực gia tăng ngay khi kết thúc trận đấu.

Được biết, cũng đã có đụng độ giữa các CĐV và nhân viên an ninh. Do lực lượng cảnh sát bảo vệ quá mỏng nên đã không thể kiểm soát tình hình. Hãng thông tấn AP cho hay, trong số 74 người chết đến thời điểm hiện tại thì có một vài nhân viên an ninh.

Người đứng đầu Hội đồng quân đội cầm quân Ai Cập, tướng Marshal Hussein Tantawi đã đến căn cứ không quân gần Cairo để đón và thăm hỏi thành viên CLB Al-Ahly. Ông tuyên bố: "Đây là vụ việc có thể xảy ra bất cứ nơi nào trên Thế giới. Chính quyền sẽ tập trung điều tra để làm rõ nguyên nhân".

Loạn đả kinh hoàng, 74 người thiệt mạng ảnh 2

Theo thông báo từ Hội đồng tối cao lực lượng vũ trang thì Ai Cập sẽ để 3 ngày quốc tang, bắt đầu từ thứ Năm (2/2).

Phóng viên của BBC - Jon Leyne thuật lại: "Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về Al-Marsy. Ngay lập tức, lượng lớn CĐV trèo qua hàng rào tràn xuống sân. Một nhóm nhỏ cảnh sát cố gắn ngăn lại nhưng dễ dàng bị biển người lấn át.

Kể từ thời điểm đó, các vụ loạn đả diễn ra trong tình trạng mất kiểm soát. Hầu hết những người thiệt mạng là do ngạt thở khi chen lấn, bị đánh vào đầu và dao đâm".

Cầu thủ của Al-Ahly - Hani Seddik nói: "Tôi không nghĩ đó là bóng đá. Những kẻ gây rối không phải là những fan chân chính. Ai cho phép họ mang cả dao vào sân vận động?"

Xem thêm hình ảnh về vụ loạn đả kinh hoàng của bóng đá Ai Cập:

Loạn đả kinh hoàng, 74 người thiệt mạng ảnh 3
Loạn đả kinh hoàng, 74 người thiệt mạng ảnh 4
Loạn đả kinh hoàng, 74 người thiệt mạng ảnh 5
Loạn đả kinh hoàng, 74 người thiệt mạng ảnh 6
Loạn đả kinh hoàng, 74 người thiệt mạng ảnh 7
Loạn đả kinh hoàng, 74 người thiệt mạng ảnh 8
Loạn đả kinh hoàng, 74 người thiệt mạng ảnh 9