Lo lắng vì yêu “phi công trẻ”

ANTĐ - Năm nay em 26 tuổi, đã đi làm và có công việc ổn định. Tuy vậy, bạn trai lại ít hơn em 4 tuổi, hiện vẫn còn đi học và chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Quen nhau được 2 năm nhưng chúng em vẫn chưa công khai mối quan hệ với mọi người, phần vì ngại, phần vì sợ mọi người lời ra tiếng vào vì bề ngoài em trông già hơn bạn trai. Hơn nữa, tính cách của em và bạn trai đối lập hoàn toàn, em là người điềm tĩnh, ít nói, trong khi bạn trai em lại là người khá hòa đồng, cởi mở và được nhiều bạn nữ yêu mến. Mọi người thường hay trêu đùa em là “máy bay bà già”, làm em cảm thấy rất tủi thân. Hơn nữa, em cũng lo lắng không biết gia đình anh ấy có đồng ý không? Nguyễn Phương Hoa (Từ Sơn- Bắc Ninh)

Tôi rất chia sẻ với những băn khoăn của em và muốn nói với em rằng, trong tình yêu đích thực, không có chỗ dành cho sự chênh lệch tuổi tác. Em sẽ giữ được người khác khi em khiến cho con tim người đó dành cho em, thuộc về em mà thôi. Qua 2 năm quen nhau, hẳn em đã hiểu được anh ấy khá nhiều. Sự khác biệt về tính cách, hoàn cảnh giữa hai người là điều hiển nhiên nhưng quan trọng là làm thế nào để có những điểm chung và sự tương đồng. Điều quan trọng là em phải tự tin vào chính mình, và vào tình cảm của mình. Hơn tuổi anh ấy, em có những hạn chế nhất định nhưng lại có rất nhiều lợi thế về tính tình, sự trải nghiệm,… Đừng để sự tự ti làm cho em chùn bước trước những khó khăn, trắc trở trong chuyện tình cảm. Khi phù hợp, em hãy mạnh dạn công khai tình cảm của mình với mọi người bởi điều đó minh chứng cho độ chín của tình cảm và đó cũng là một “kênh” khá hữu hiệu khiến hai em có trách nhiệm với nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó, sự quyết tâm của bạn trai cũng là yếu tố rất quan trọng giúp em chinh phục gia đình anh ấy dễ dàng hơn. Mong em bình an và hạnh phúc!