Lộ ảnh cưới gây xôn xao, Lỹ Nhã Kỳ viết "tâm thư"

ANTĐ - Sau khi tấm ảnh cưới được cho là của “kiều nữ” gây xôn xao dư luận, hôm nay (12-4), Lý Nhã Kỳ đã chính thức viết một bức “tâm thư” để phân trần nhiều chuyện.

Hôm qua (11-4), một tờ báo mạng đã khiến công chúng “sốc” khi công bố ảnh cưới và giấy đăng ký kết hôn được cho là của Đại sứ du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ (tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn).

Nữ diễn viên, doanh nhân - Đại sứ du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ
Nữ diễn viên, doanh nhân - Đại sứ du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ

Tờ báo này cho biết: “Mẫu giấy Giấy chứng nhận kết hôn - dùng cho việc kết hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài ngày 18.8.2000 ghi rõ họ tên vợ là Trần Thị Thanh Nhàn, nơi sinh Vũng Tàu, quốc tịch Việt Nam và họ tên chồng Dương Thiết Tâm, nơi sinh Vũng Tàu, quốc tịch Đức”.

Đồng thời khẳng định: “Giấy chứng nhận kết hôn có đủ chữ ký của Trần Thị Thanh Nhàn và Dương Thiết Tâm. Thêm nữa, không chỉ trùng tên, mà ngày sinh cũng trùng hợp với Lý Nhã Kỳ: 19.7.1982”.

Thông tin này xuất hiện đã lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Và chưa đầy một ngày sau “scandal mới”, nữ diễn viên, doanh nhân Lý Nhã Kỳ - Đại sứ du lịch Việt Nam đã lên tiếng thanh minh, viết “tâm thư” để phân trần rất - nhiều - chuyện.

Theo đó, Lý Nhã Kỳ cho biết cô cảm thấy sốc và mệt mỏi về những scandal từ khi cô tham gia nghệ thuật đến giờ vì “từ chuyện bằng cấp học hành, đến chuyện yêu ai, chuyện buôn bán kim cương..., chuyện nào cô cũng phải đính chính và thậm chí giải thích đến tận cùng như việc không kinh doanh kim cương của hãng Zydo, một thương hiệu không lớn trên thế giới".

Mặc dầu vậy, trong bức thư, cô cũng không hề khẳng định hay phủ định về thông tin ảnh cưới và giấy đăng ký kết hôn, vốn gây xôn xao trong những ngày qua.

Lý Nhã Kỳ chỉ viết: “Nếu mình cứ quyết liệt chạy theo scandal, bị dư luận cuốn lấy cuối cùng mình sẽ đi về đâu và sẽ được gì? Mình sẽ mệt mỏi, mất tinh thần, mất thời gian. Thay vì thế mình hãy dành thời gian để làm việc, để cống hiến và mọi người hãy nhìn vào những công việc đó của Kỳ mà đánh giá nhân cách, cũng như cách sống của con người Kỳ”.

Thậm chí, kiều nữ còn gây “choáng” khi trong bức thư còn liên hệ tới cái chết của nữ diễn viên Hàn Quốc Choi Jin Sil và nhạc sỹ Đỗ Quang...

Thống kê một loạt kế hoạch được vạch ra trong thời gian sắp tới đầy bận rộn, trong đoạn kết thư, Lý Nhã Kỳ khẳng định, cô sẽ mạnh mẽ để vượt qua sóng gió, mặc kệ dư luận và “sống thì là nói dối”.

“Kỳ cũng mong mọi người hãy rộng lượng và nhân văn với Kỳ hơn để Kỳ còn đủ nghị lực làm việc và cống hiến với vai trò đại sứ du lịch của mình cho hết nhiệm kỳ”, Lý Nhã Kỳ viết.