Europa League:

Liverpool bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm

ANTĐ - Liên tục dẫn trước đối phương nhưng Liverpool đã không thể giữ được ba điểm ở sân Anfield vào những phút cuối khi để cho Young Boys cầm hòa nên đã bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé đi tiếp.

Liverpool tưởng chừng đã có chiến thắng sau khi Joe Cole ghi bàn thắng - Ảnh: Reuters

Đêm qua, lượt trận thứ 5 vòng đấu bảng Europa League đã diễn ra. Liverpool cần phải thắng để giành vé đi tiếp, chính vì thế HLV Brendan Rodgers đã tung ra sân đội hình khá mạnh để tiếp Young Boys. Với lợi thế sân nhà cùng một lực lượng hùng hậu, Liverpool đã sớm làm chủ thế trận và ngay ở phút 33 Jonjo Shelvey đã đưa "Quỷ đỏ vùng Merseyside" vượt lên dẫn bàn. 

Bàn thắng này tạo ra tâm lý thoải mái trong lối chơi của Liverpool nhưng áp lực cũng từ đó mà tăng lên khung thành của Pepe Reina. Thua bàn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp nên Young Boys quyết tâm đẩy nhanh nhịp độ trước khi thời gian cạn dần. Họ áp sát và chơi pressing toàn sân trong thời gian còn lại của hiệp một.

Khi hiệp hai mới bắt đầu thì đội khách đã san bằng tỉ số sau một tình huống cá nhân rất đẹp. Bodadilla nhận đường chuyền dài vượt tuyến rồi khống chế kỹ thuật bằng ngực sau đó tung cú sút chân trái chết người vào góc xa khung thành Liverpool.

Bất ngờ nhận một... gáo nước lạnh vào mặt, các cầu thủ chủ nhà bắt đầu dâng lên dồn ép đối thủ. Những nỗ lực sau đó của Liverpool được đền đáp với bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Joe Cole ở phút 72. Xuất phát từ pha phối hợp nhịp nhàng giữa bộ ba Suarez - Shelvey - Joe Cole và kết thúc bằng đường tỉa bóng tinh tế làm tung lưới Young Boys lần thứ 2.

Các cầu thủ Young Boys ăn mừng bàn gỡ hòa 2-2 - Ảnh: Reuters

 

Những tưởng chiến thắng đã nằm gọn trong bàn tay Liverpool thì đến phút 88 Gonzalo Zarate đã khiến các CĐV của sân Anfield chết lặng với bàn gỡ hòa 2-2. Từ một pha phối hợp 1-2 bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ Zarate tung ra cú sút căng, bóng đi xoáy khiến thủ môn Reina dù rất cố gắng cũng không thể cản phá được.

Với trận hòa này, cả Liverpool và Young Boys cùng được 7 điểm nên sẽ phải chờ lượt đấu cuối để xác định ai sẽ giành vé đi tiếp. Ở trận đấu còn lại của bảng A, Anzhi Makhachkala đã vượt qua Udinese với tỷ số 2-0 bằng các pha lập công của Christopher Samba và ngôi sao Samuel Eto'o. 

Cũng trong loạt trận đấu hôm qua đã xác định được một số cái tên giành quyền đi tiếp. Ở bảng L, Hannover 96 hoà Twente không bàn thắng để cùng với Levante – đội thắng 3-1 trước Helsingborg giành vé sớm đi tiếp. Tương tự, ở bảng K, dù thua 0-2 trước đội đầu bảng Metalist Kharkiv nhưng Leverkusen vẫn đi tiếp. Trận đấu còn lại Rosenborg thắng Rapid Vien 3-2.

 Bảng J chỉ có Lazio giành vé sớm khi cầm hoà Tottenham không bàn thắng còn Panathinaikos tự tạo cơ hội cho mình bằng việc đánh bại Maribo 1-0. Bảng I đã ngã ngũ nên 2 đội giành vé là Lyon và Spartak Praha cầm hoà nhau 1 đều còn trận đấu giữa á quân Athletic Bilbao và Hapoel Ironi bị hoãn do an ninh không đảm bảo.

Tương tự, bảng H đã xong sớm nên Inter Milan để thua 0-3 trên sân đội đầu bảng Rubin Kazan nên cả hai dắt tay nhau đi tiếp. Bảng G chỉ có Genk chắc suất khi đánh bại Videoton 1-0 trong khi Basel tự tạo cơ hội bằng chiến thắng 3-0 trước Sporting Lisbon.

Bảng F, cả 2 đội đầu bảng và đã đi tiếp là Lazio cùng Napoli đều có chiến thắng 2-1 trên sân PSV và Dnipro. Ở bảng E, Steau Bucaresti để thua đậm 1-5 trước Sttugart nhưng vẫn giữ ngôi đầu trong khi Copenhangen thắng Moldel 2-1 để nuôi hy vọng.

Tại bảng D, Bordeaux củng cố  ngôi đầu với chiến thắng 2-1 trước Brugge còn Newcastle hoà 1-1 với Maritimo. Fenebache đánh bại Marseille 1-0 để dẫn đầu bảng C trong khi Mochen Gladbach thắng Limassol 2-0. Đương  kim vô địch Atletico Madrid thắng Hapoel Tel Aviv 1-0 và dắt tay Plzen – đội bị Academica cầm hoà 1-1đi tiếp.